Tìm đến tòa soạn Báo Người Lao Động, chị Trần Thị Nga (SN 1965, ngụ Q.2-TPHCM) - con gái ông Trần Say - trình bày về cái chết của cha mình trong tâm trạng phẫn nộ. Chị cho biết vào ngày 10-3, ông Say nhập viện và điều trị tại Khoa Nội thận - Tiết niệu (trại C3), Bệnh viện (BV) Nguyễn Trãi (Q.5-TPHCM). Bác sĩ (BS) Trưởng khoa Trương Thị Ánh Mai - người trực tiếp điều trị cho ông Say - chẩn đoán ông bị nhiễm trùng hô hấp tái phát và cho ông Say sử dụng một số thuốc kháng sinh và giảm đau.
Khu nhận bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM
Bác sĩ thờ ơ khi bệnh nhân phản ứng thuốc
Sau khi tuân thủ phác đồ điều trị của BS Mai, ông Say bắt đầu có những phản ứng như sợ ánh sáng, thở khó nhọc, ngủ li bì, nóng sốt kèm theo tiêu chảy liên tục. Gia đình đã báo ngay với BS Mai, nhưng đáp lại chỉ là sự khó chịu, quát tháo, nạt nộ... Khoảng 5 ngày sau, toàn thân ông Say da căng phồng, nổi những vệt ửng đỏ từ phần bụng như phát ban, lở miệng... BS Mai cho rằng ông bị sởi, bảo gia đình yên tâm và tiếp tục cho dùng thuốc như cũ.
Sáng 16-3, sau khi hội chẩn, BS Đào Bạch Quế Anh (thuộc Khoa Nhiễm) được mời đến xem tình trạng của ông Say. Đặc biệt, khi kiểm tra niêm mạc họng bệnh nhân, BS Quế Anh kết luận ông Say không thể nhiễm sởi như thường gặp và yêu cầu chuyển gấp bệnh nhân sang Khoa Nhiễm (trại A3). Một ngày sau, khi phần da ở bìu bắt đầu lở tróc, BS Quế Anh kết luận ông Say bị dị ứng thuốc và ngay lập tức cắt tất cả các loại thuốc kháng sinh và giảm đau - gồm ciprofloxacin và mobic (meloxicam) - mà bệnh nhân đã được BS Mai cho dùng. Đồng thời thay thế bằng các loại thuốc kháng sinh thuộc nhóm khác. Tuy dứt sốt và tiêu chảy nhưng lúc này tình trạng sức khỏe của ông Say bắt đầu nguy kịch, chuyển sang hội chứng tiêu hoại tử thượng bì tối cấp (hay còn gọi là hội chứng Lyell). Da tiếp tục phồng dộp, bong tróc, tuột ra từng mảng. Sau vài ngày điều trị tại Khoa Nhiễm, cuối cùng ông Say được đưa xuống phòng chống độc. Ông Say đã trút hơi thở cuối cùng sau 3 ngày nằm ở phòng chống độc trong tình trạng hoại tử da toàn thân. BV kết luận: “Nguyên nhân chết: dị ứng thuốc, hội chứng Lyell, nhiễm trùng hô hấp, suy đa cơ quan”.
Bệnh viện xin lỗi và hứa sẽ xử lý nghiêm túc
“Cái đau lòng nhất của chúng tôi là nhìn thấy ông đau đớn, không ăn uống được, không nói được, vì niêm mạc họng cháy đen, toàn thân lột da mà vẫn tỉnh táo cho đến phút cuối. Giá như ngay từ đầu, khi gia đình cho biết những dấu hiệu phản ứng thuốc mà BS Mai có ngay những hành động kịp thời thì ba tôi đã không chết”. Chị Nga bày tỏ trong nỗi bức xúc.
Sau nhiều lần liên lạc với BV Nguyễn Trãi, mãi đến sáng 1-4, phóng viên Báo Người Lao Động mới được BS - Phó Giám đốc Võ Văn Tiến đồng ý tiếp tại BV. Ông Tiến cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo BV đã đến chia buồn và xin lỗi gia đình ông Say. Đồng thời cũng đã chỉ đạo hội đồng khoa học BV xem xét, đánh giá trường hợp này: “Ban giám đốc đã yêu cầu hội đồng khoa học phải tiến hành đánh giá quá trình điều trị xem có sai sót về mặt chuyên môn cũng như thái độ phục vụ của BS như thế nào. Sau khi có kết luận của hội đồng khoa học, chúng tôi sẽ có hướng xử lý kỷ luật, kiểm điểm những sai phạm”.
Dù biết rằng tùy theo cơ địa của mỗi người đều có khả năng gặp phản ứng với một loại thuốc nào đó. Rất tiếc, khi ông Say có những diễn biến khác thường, người nhà ông đã báo với BS Mai, nhưng BS vẫn dửng dưng để rồi ông Say chịu chết một cách đau đớn.
Hội chứng Lyell - Dị ứng thuốc trầm trọng
|
Bình luận (0)