xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mùa Xuân đầu tiên của bé Kim

Bài và ảnh: Hồng Ánh

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) đã giành lấy sự sống cho bé Lê Hoàng Kim, đưa cháu trở về với vòng tay yêu thương của gia đình

Chúng tôi trở lại gia đình cháu Lê Hoàng Kim, nhân vật trong bài viết “Các thầy thuốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 làm nên điều kỳ diệu” (Báo Người Lao Động ngày 11-5-2013) trong dịp Tết Giáp Ngọ. Căn nhà nhỏ trong một con hẻm trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thật ấm áp, ngập tràn niềm vui.

Càng yêu con hơn

Ngày đầu năm, gia đình anh Lê Hữu Tiến, cha bé Kim, bận rộn với việc làm cơm cúng ông bà. Đang ngủ, nghe tiếng mọi người nói chuyện, bé Kim liền trở mình. Ông Lê Hữu Tân (ông nội Kim) vội vã bỏ dở bình hoa đang cắm, chạy đến chiếc võng nhỏ để ru cháu. Từ ngoài sân, cụ Trần Thị Bé (bà cố Kim) cũng vội vã chống gậy bước vào. Cụ Bé nhìn cháu âu yếm: “Tôi có chết cũng nhắm mắt mãn nguyện. Giờ cháu như sợi dây gắn kết gia đình này”.

Theo anh Tiến, bé Kim đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 tái tạo hậu môn, thay cho hậu môn tạm tạo ra ở vùng bụng trước đây. “Vợ chồng tôi đã vào TP HCM ăn cơm từ thiện suốt 3 tháng, tằn tiện để lo cho cháu. Cũng may là toàn bộ chi phí phẫu thuật, thuốc men đều được bệnh viện miễn phí” - anh Tiến bộc bạch.

Sau phẫu thuật, các bệnh về nhiễm trùng máu, gan, thận, ruột... của bé Kim đã được chữa khỏi. Bệnh tim bẩm sinh của cháu cũng đang có dấu hiệu hồi phục tốt. “Từ khi mới sinh ra, cháu không được bú sữa mẹ nên sức đề kháng không được tốt, thỉnh thoảng còn bệnh lặt vặt. Những hôm sức khỏe bình thường, cháu vui lắm, chẳng bao giờ khóc nhè” - anh Tiến khoe.

Gia đình anh Tiến quây quần bên bé Kim trong ngày Tết
Gia đình anh Tiến quây quần bên bé Kim trong ngày Tết

Trong thời gian 3 tháng mà bé Kim phẫu thuật tái tạo hậu môn, ông Tân nhiều lần vào TP HCM thăm cháu. “Tôi không thể nói hết lời cảm ơn đối với các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 2. Đã có lúc chúng tôi buông xuôi, tuyệt vọng. Nếu không có sự tận tâm, hết lòng của các bác sĩ, chúng tôi đã đánh mất cháu. Tôi nghĩ câu nói của bác sĩ Định (TS-BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 - PV) thật đúng: Càng lo cho Kim thì càng yêu cháu hơn” - ông Tân xúc động.

Điều kỳ diệu của y đức

Bé Kim được sinh mổ tại Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên vào ngày 4-5-2013. Khi sinh ra, bé không có hậu môn nên không thể đại tiện, bụng trương, sức khỏe rất yếu. Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên không có khả năng phẫu thuật trẻ sơ sinh mắc bệnh này, gia đình buộc phải tự đưa Kim vào Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Kim bị bệnh tim bẩm sinh, nghi bệnh Down thể nhẹ, bị tắc ruột, gan và thận yếu, mắc một số bệnh lý khác. Nghĩ hoàn cảnh gia đình khó khăn, nếu Kim phẫu thuật cũng không qua khỏi, ông Tân quyết định đưa bé về nhà chờ chết.

“Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn ân hận. Lúc ấy, bác sĩ chỉ nói cháu bị bệnh tim, bệnh Down và đủ thứ bệnh mà không nói rõ có chữa khỏi không. Vài người đi nuôi bệnh nhân còn bảo bệnh tim có cố gắng lắm cũng chỉ sống được vài tháng nên tôi hoang mang, đưa cháu về…” - ông Tân nhớ lại.

Về nhà, sức khỏe Kim ngày càng yếu. Anh Tiến bế con cho vợ (nằm chờ lành vết thương sau sinh mổ) nhìn mặt lần cuối rồi đưa bé đến Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên. Trong giờ khắc đau lòng ấy, điều kỳ diệu đã đến. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong chuyến khảo sát để chuyển giao một số kỹ thuật về ngoại nhi, tình cờ phát hiện và phẫu thuật khẩn cấp tạo hậu môn tạm từ ổ bụng cho Kim. Theo TS-BS Trương Quang Định, người trực tiếp phẫu thuật cho Kim, nếu lúc đó không mổ can thiệp kịp thời, có thể vài giờ sau bé đã tử vong.

Vỗ về bé Kim ngủ yên giấc, đôi mắt ông Tân sáng lên: “Tấm lòng của những người thầy thuốc đã mang cháu về với gia đình. Mùa Xuân đầu tiên của cháu thật vô cùng ý nghĩa”.

Chưa thể đại tiện bình thường

Dù các bác sĩ đã tái tạo hậu môn đúng vị trí cho Kim nhưng hiện bé vẫn chưa thể đại tiện bình thường mà cũng phải thông qua hậu môn nhân tạo ở ổ bụng. Việc tái tạo hậu môn cho bé chỉ được phép ở độ rộng 1 cm, trong khi người bình thường là 1,6 cm.

“Theo chỉ dẫn của bác sĩ, gia đình thường xuyên nông dần hậu môn. Hiện chiều rộng hậu môn cháu đã lên được 1,5 cm. Gia đình dự tính qua hết tháng giêng sẽ vào lại Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhờ các bác sĩ đóng hậu môn tạm trên ổ bụng. Lúc đó, cháu mới có thể đại tiện bình thường” - anh Tiến kỳ vọng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo