Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nên cấm kinh doanh karaoke, cà phê nhạc ở nhà phố liền kề

Đàm Văn Tuấn (Khu dân cư An Lạc - Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh - TPHCM)

Nhân đọc bài “Trên 300 cơ sở karaoke ở TPHCM sẽ... đóng cửa” đăng trên Báo NLĐ nói về việc thực hiện quy định “Về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn TPHCM” ban hành kèm theo Quyết định số 106 của UBND TPHCM ký ngày 24-9-2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 9-10-2002, tôi xin có vài ý kiến như sau:

Trước hết, tôi bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở karaoke nơi công cộng của UBND TPHCM. Tuy nhiên nếu không có thứ tự ưu tiên thì sẽ rối vì không biết UBND TP hoặc Sở VHTT có đủ thì giờ và nhân lực để kiểm tra việc chấp hành quyết định nói trên hay không. Nếu nguồn lực hạn chế thì nên đặt ra một lộ trình, chẳng hạn như trước tiên không cho kinh doanh karaoke ở gần trường học, rồi cơ quan ngoại giao, cơ sở tôn giáo, cơ sở y tế, công sở v.v... Các chủ kinh doanh sẽ biết lo liệu để chuyển đi. (Nhưng nếu dời đi đến nơi mới rồi mà sau đó lại xuất hiện một ngôi trường học, một cơ quan ngoại giao, một tòa công sở v.v... thì sao?).

Với tư cách một công dân có đóng thuế thu nhập đàng hoàng, tôi đề nghị UBND TP và Sở VHTT quy định luôn là cấm kinh doanh karaoke ở các khu dân cư mà nhà ở xây liên kế với nhau. Còn nếu không cấm thì ngoài điều kiện về cách âm, tiếp viên v.v... còn thêm điều kiện có sự đồng ý của chủ nhà liền kề hoặc người sử dụng nhà liên kế (trường hợp nhà thuê) mới được cấp phép kinh doanh. Lý tưởng nhất là quy định hẳn khu vực nào được kinh doanh những thứ ồn ào, những thứ nhạy cảm với thuần phong mỹ tục, trả lại sự yên bình cho khu dân cư.

Mở rộng đối tượng điều chỉnh của quyết định, cụ thể các quán cà phê nhạc ở nhà phố liên kế (diện tích kinh doanh chỉ có ba bốn chục mét vuông  mà dùng một tivi 100 inch, mở nhạc công suất lớn suốt cả ngày từ 6 giớ sáng đến 11 giờ đêm, thậm chí đến 12 giờ khuya). Là một nạn nhân của cà phê nhạc và karaoke ồn ào, nhà tôi và nhà kinh doanh hai thứ đó là nhà liên kế. Khi tôi phàn nàn, yêu cầu đừng vứt rác âm thanh qua nhà hàng xóm thì được trả lời đã cách âm rồi nhưng không thể cách hết được, mong thông cảm. Làm căng hơn thì nghe câu trả lời: Nếu muốn yên tĩnh thì lên rừng xuống biển mà ở, có chõ loa phóng thanh sang nhà anh đâu. Thật là hết biết!

Tôi nghĩ nhiều gia đình sẽ tán đồng ý kiến cấm hoặc hạn chế kinh doanh karaoke, quán cà phê nhạc như đã nói trên vì đây là thực trạng đang có ở nhiều khu dân cư.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo