xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghề “nguy hiểm” nhất hiện nay là... nghề đánh máy

Hiếu Trung

(NLĐO) - Một nam thanh niên được xác nhận có "kinh nguyệt nhiều", một người đàn ông thì có kết quả siêu âm là "có tử cung, buồng trứng"… những kết quả khó tin này được lý giải là do lỗi đánh máy!

Liên tiếp những chuyện thật mà như đùa đã xảy ra ở ngành y, khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Hôm qua, ngày 28-10, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp giấy "Chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH" (giấy nghỉ ốm), mang tên Nguyễn Văn V. (SN 1994, giới tính nam) nhưng ở phần chẩn đoán và phương pháp điều trị lại ghi: " kinh nguyệt nhiều, hay xuất hiện và không đều…". Lãnh đạo một bệnh viện ở tỉnh Quảng Nam giải thích việc này là do lỗi đánh máy.

Nghề “nguy hiểm” nhất hiện nay là... nghề đánh máy - Ảnh 1.

Một nam thanh niên được xác nhận có "kinh nguyệt nhiều", kết quả khó tin này được lý giải là do lỗi đánh máy!

Trước đó, một người đàn ông ở tỉnh Nghệ An, khi đi khám bệnh được bác sĩ cho nội soi dạ dày và siêu âm ổ bụng, đã có kết quả siêu âm ghi "có tử cung, buồng trứng". Sai sót "có một không hai" này cũng đã được cho là lỗi đánh máy của điều dưỡng.

Nghề “nguy hiểm” nhất hiện nay là... nghề đánh máy - Ảnh 2.

Một người đàn ông ở Nghệ An, kết quả siêu âm ghi "có tử cung, buồng trứng", sai sót này cũng được cho là lỗi đánh máy của điều dưỡng.

Bạn đọc "4 Xe Ôm" đã nêu ý kiến: "Cũng lại là lỗi ở người đánh máy, hiện nay có thể nói nghề đánh máy là nghề "nguy hiểm" nhất". Bạn đọc Tư Cà Phê thì đặt câu hỏi: "Có thật là do lỗi đánh máy hay là lỗi cẩu thả gây ra?".

Bạn đọc Windy thì cho rằng: "Thật tội nghiệp cho cái máy tính, được sản xuất ra để phục vụ con người làm việc, nhưng khi có sự cố sai sót do con người tạo ra thì cái máy bị đem ra làm vật thế thân, nỗi oan này biết kêu đâu? Nếu cái máy tính mà biết nói năng thì chắc sẽ không bị oan như vậy".

Có thể nói dư luận vô cùng bất an vì phải liên tiếp chứng kiến những sự cố, những sai sót trong ngành y. Nhẹ thì do lỗi đánh máy như đã nêu ở trên. Nặng "đô" hơn là những sai sót "chết người" như ở một bệnh viện tại Gia Lai, một bệnh nhân có nhóm máu B nhưng "bị" truyền nhầm nhóm máu A khiến bị choáng, tụt huyết áp, suýt nguy hiểm đến tính mạng. Hay tại một bệnh viện ở TP HCM bệnh nhân bị gãy đốt sống nhưng được chữa trị ở cẳng chân. Hoặc tại một bệnh viện ở Đồng Nai bệnh nhân bị gãy xương chậu nhưng lại được mổ ruột thừa dẫn đến tử vong...

Bạn đọc Liêm trăn trở: "Liệu đến khi nào mới chấm dứt tình trạng làm ăn cẩu thả, tắc trách với bệnh nhân? Khi nào người dân mới thật sự yên tâm khi đến bệnh viện?".

Bạn đọc Sơn bức xúc đề nghị: "Trong ngành y là phải chính xác tuyệt đối, những lỗi như đã xảy ra là không thể chấp nhận được. Mong rằng cơ quan chức năng sớm vào cuộc chấn chỉnh".

Nhiều bạn đọc có chung câu hỏi: Ai là người đánh máy? Lẽ nào soạn thảo xong không đọc lại? Ai là người xem và ký? Lẽ nào cũng không xem hay đọc kỹ? Vậy cuối cùng trách nhiệm thuộc về ai? Nếu cứ giải thích chung chung, mơ hồ, đổ lỗi như vậy thì những sai sót nghiêm trọng như vậy sẽ tiếp diễn và gánh chịu sai sót này chính là bệnh nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo