Con đường bắt đầu từ ngã tư Bốn Xã đến đường Mã Lò, dài khoảng 3 km, nhưng đã có hơn một chục cái “ao” nước ở giữa đường! Nguyên nhân, đường này không có hệ thống thoát nước. Người dân nơi đây cho biết, trong hầu hết các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, vấn đề nâng cấp con đường đều được đưa ra và đều được hứa hẹn... hết tháng này qua năm khác! Bà Phạm Thị Hồng, ngụ ở phường Bình Trị Đông A, nói: “Chỉ riêng buổi sáng 21-8, trước nhà tôi đã có 7 vụ té xe do phải tránh các “ao” nước, rất may lúc người đi xe gắn máy té ngã không có xe tải đi phía sau”, nếu không thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra!
Thử đi hết con đường Lê Văn Quới, chúng tôi thấy có tổng cộng... 16 cái “ao” chứa đầy nước bẩn, và cực kỳ lầy lội. Nhiều hộ dân sợ các loại xe tải tránh “ao”, đi sát vào nhà mình nên đã dùng bao cát làm “đê” để chặn, không khác gì các con đường “cấp phối” thường thấy ở vùng xâu, vùng xa!
Đề nghị, ngành giao thông công chánh và UBND quận Bình Tân sớm có biện pháp nâng cấp con đường để giúp cho việc đi lại của người dân được thuận lợi và bớt khổ.
Bình luận (0)