NLĐO xin gởi đến bạn đọc một số hình ảnh vui Xuân rộn ràng của XNL và những lời chúc chân thành gởi đến Còm sĩ NLĐO.
“Kỷ niệm những ngày Xuân năm nay sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi và anh chị em Xóm Nhà Lá (XNL). Những lời thăm hỏi, những món quà yêu thương chúng ta đã trao cho nhau bằng chính tình cảm và lòng chân thành.
Từng gói kẹo, gói mứt ngọt ngào tình thương yêu, từng hủ mắm mặn mà, hủ chao môn béo ngậy, hủ ba khía đậm đà, hủ cà pháo giòn giòn, những chai nước mắm thơm ngon, từng bịch tỏi, từng gói mực trứng tươi rói; từng đòn bánh tét Trà Cuôn đậm đà nghĩa tình kèm với hủ dưa món giòn ngọt; thêm phần kim chi Hàn Quốc cay nồng thơm ngon đã tạo nên một hương vị Tết rất đặc biệt trong XNL.
Mọi người a lô í ới nhau thông báo nhận quà, ai cũng rất vui và xúc động khi nhận được những gói quà ấm áp tình cảm này. Xin cảm ơn tấm chân tình của anh chị em. Năm mới, thân chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, may mắn, bình yên và hạnh phúc” (Tư Xỉn).
Mâm chủ xin giới thiệu một số món quà Tết mộc mạc, chân thành của anh chị em XNL:






“Cho chị mượn lời Tư Xỉn để cám ơn tấm chân tình của anh chị em XNL mình nghen. Năm nay chị ăn Tết lớn, đó không chỉ là những món quà vật chất mà còn là món quà to lớn về tình nghĩa, nó khiến chị nguôi ngoai nỗi xa quê. Thương lắm Xóm Nhà Lá ơi...” (Tuyết Nhung).
“Những muộn phiền hãy để lại trong năm cũ, hân hoan đón chào năm mới nha các bạn, các em. Chúc tất cả mọi người VẠN SỰ NHƯ Ý!” (Đông Văn).
“Vui và xúc động, em cũng xin gửi lời cảm ơn về những ân tình nồng thắm và gần gũi của các anh chị, các bạn và các em… Mong rằng tình cảm này sẽ bền chặt theo thời gian. Kính chúc toàn thể cô bác, anh chị, bạn bè và các em năm mới vạn sự như ý!” (Cuốn theo chiều gió).
“Một cái Tết thật vui và cảm động vì những món quà đậm đà tình cảm yêu thương. Thương lắm bạn bè Xóm Nhà Lá của tui ơi!” (Kim Hường)
Một số hình ảnh Còm sĩ và gia đình đón Xuân:

Cô giáo Mai Hà và con gái ngày Xuân

Còm sĩ "nhí", luôn có mặt trong những cuộc vui của XNL cùng ba Đông Văn

Bạn đời và con gái của "Đời là bể khổ" ở quê Nội Vĩnh Long

Còm sĩ Khung E-rờ thật bảnh bao


Chị NGuyễn Thị Thu Loan bên gia đình ngày Tết

Mâm cơm rước ong bà chiều 30 Tết ở nhà anh chị Lê Thành An- Lê Kim Hường

Còm sĩ Tha Hương: Chúc bạn bè gần xa một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an vui
…
Cuối cùng xin trích tâm sự của người con xa xứ Võ Xuân Thạch: “Gần 20 năm nay, năm nào cũng vậy cứ chiều 30 Tết là bà cụ người Anh mang bó hoa that đẹp đến chúc mừng năm mới, ngồi uống ly trà hỏi thăm chút rồi đi. Sáng nay gọi điện thoại về coi ở nhà chuẩn bị Tết đến đâu, Má nói “năm nay má làm đủ thứ… con coi thu xếp về ăn Tết với má nghen”. Má ơi!”.
Nỗi lòng của anh Thạch đã được bạn bè XNL sẻ chia. Hẳn là từ nước Anh xa xôi, mùa xuân này anh Thạch cũng sẽ thấy ấm lòng.

Kiều bà ở Manchester (Anh Qôốc) nơi anh Thạch sinh sống chuẩn bị đón Xuân
Bình luận (0)