Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Sao khiên cưỡng quá!

Nguyễn Vũ (TPHCM)

Người đẹp Thùy Dung chính thức không bị tước vương miện hoa hậu (Báo NLĐ ngày 17-10) lẽ ra là một chuyện đáng mừng nhưng nghĩ lại, sao điều ấy khiên cưỡng quá. Khiên cưỡng bởi giữ vương miện lại làm gì khi nó chỉ có giá trị ảo.

Một cuộc thi đã bị cơ quan chức năng kết luận là vi phạm “luật chơi”, đã bị phạt hành chính 10 triệu đồng, Báo Tiền Phong – đơn vị có bề dày tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu thành công – bị tước mất quyền tổ chức cuộc thi hoa hậu tiếp theo vào năm 2010 (Báo NLĐ 16-10). Ngay cả hai á hậu không bị điều tiếng gì nhưng do được bầu chọn từ một cuộc thi không tuân thủ đúng “luật chơi” nên cũng bị tước quyền đại diện VN tranh tài tại đấu trường sắc đẹp quốc tế sắp tới là cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 tại Nam Phi. Vậy thì duy trì chiếc vương miện trên đầu tân hoa hậu chả phải là hữu danh vô thực và quá khiên cưỡng hay sao? Sự cố chấp, bảo thủ của ban tổ chức chỉ làm cho dư luận thêm cơ hội để công kích mà thôi. Không ai lại không sai, nhưng khi đã biết mình sai thì nên sửa mới là điều mà công luận chờ đợi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo