Thế nhưng, thật bất ngờ khi thấy Ban Quản lý cầu Hiền Lương trưng bảng thu vé tham quan cầu đến 20.000 đồng/lượt.
Chúng tôi trình bày đây là đoàn cựu chiến binh, đã từng có thời gian chiến đấu ở Bến Hải trong những năm kháng chiến ác liệt nhất để bảo vệ vĩ tuyến 17. Nay có dịp về thăm lại chiến trường xưa, nơi có biết bao nhiều đồng đội của mình đã ngã xuống... Thế nhưng, mọi cố gắng của chúng tôi đều không được chấp thuận.
Biết sẽ khó có thể đến thăm nơi này một lần nữa vì hầu hết anh em chúng tôi đã ngấp nghé tuổi “về trời” nên tất cả đành “bấm bụng” nộp tiền vé, song trong lòng ai nấy đều mang chung một nỗi buồn.
Có nhiều cách để kiếm tiền, nhưng cách mà Ban Quản lý cầu Hiền Lương đang làm là thu tiền vé khách tham quan, tệ hơn còn thu tiền cả với những cựu chiến binh, những người đã từng xả thân chiến đấu bảo vệ cây cầu lịch sử này khiến cho chúng tôi không khỏi bức xúc.
Qua vụ việc này, chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị nên xem xét lại động cơ thu tiền khách tham quan cầu Hiền Lương.
Bình luận (0)