xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sáu đám tang ở thôn nghèo

Bài và ảnh: LÊ TRƯỜNG

Thôn La Chữ, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước – Ninh Thuận, từ chiều tối 18-4, phủ màu tang tóc khi 6 học sinh lớp 7 ở địa phương bị chết đuối trên đoạn sông Lu chảy qua làng

Những ánh mắt đỏ hoe của bà con láng giềng, thầy cô, bè bạn đến phúng điếu các học sinh vắn số; những tiếng nấc nghẹn ngào, vật vã của thân nhân các em làm không khí ảm đạm của làng quê nghèo càng tang thương hơn.

img
Những gương mặt thảng thốt, những giọt nước mắt tuôn trào của người dân làng La Chữ khóc thương học sinh đoản mệnh Lê Phú Dương

Tóc bạc khóc tiễn đầu xanh

Căn nhà vách đất tuềnh toàng rộng chưa đến 40 m2 của gia đình em Lê Phú Dương, một trong 6 học sinh tử nạn, từ tối 18-4 đã chật ních người.

Anh Lê Phú Hải, ba của Dương, ngồi như bất động trước thi hài của đứa con đầu lòng. Trong nỗi đau tột cùng, thỉnh thoảng người đàn ông vừa tròn 40 tuổi với khuôn mặt hốc hác lại giở chiếc khăn trắng phủ mặt con để nhìn, rồi khóc. Chị Năm, mẹ của Dương,  ngất xỉu từ lúc nhận được hung tin. Nằm lịm bên chiếc quan tài nhỏ bé, vài mươi phút sau khi chợt tỉnh, chị lại gào khóc: “Con ơi, sao đành bỏ mẹ mà đi, con ơi”.

Cách nhà Dương vài trăm mét là đám tang của người bạn gái cùng lớp Phạm Thị Tường Vy. Ông nội của Vy, cụ Phạm Văn Ngoan, 85 tuổi, ngồi co ro, đôi mắt đờ đẫn dựa lưng vào chiếc áo quan của cháu. Thấy khách đến viếng tang, cụ nói như người mất hồn, giọng đứt quãng: “Trời sao quá cay nghiệt, có ai đời tóc bạc lại khóc tiễn đầu xanh. Mới ngày trước nó còn thỏ thẻ nói chuyện với nội, giờ thì thế này”.

Con đường dẫn vào căn nhà nhỏ của em Lê Văn Hải - nằm cheo leo giữa cánh đồng lầy lội bùn đất. Từ cuối chiều, khi nghe tin con tử nạn, ba mẹ em đang làm việc ở TP Phan Rang – Tháp Chàm tức tốc quay về nhà. Vừa nhìn thấy xác con, mẹ Hải, chị Bùi Thị Thanh Vân, đổ sập người ngất xỉu, phải cấp cứu. Tỉnh dậy, chị lại gào khóc, đòi chết theo con.

Lần lượt đến thắp nén nhang tiễn biệt những người bạn vắn số, em Đinh Minh Tuấn, học sinh may mắn thoát chết trong buổi chiều oan nghiệt, vẫn bị ám ảnh đến khiếp đảm khi chứng kiến hơn chục bàn tay của bạn mình chới với trong tuyệt vọng. Có lẽ hình ảnh đó sẽ khó phai mờ trong trong tâm trí cậu học sinh 13 tuổi này.

img
Đông đảo người dân đến dự đám tang các em học sinh bị chết đuối ở thôn La Chữ, xã Phước Hữu,
huyện Ninh Phước - Ninh Thuận Ảnh: LÊ TRƯỜNG

Tang tóc quê nghèo

Suốt đêm 18-4, cả thôn La Chữ và làng Thành Đức gần như không ngủ. Khi thi thể của 6 học sinh được đưa về nhà, hàng trăm người dân địa phương đã có mặt để cùng với gia đình các em lo hậu sự.

Anh Đặng Văn Dũng, Trưởng thôn La Chữ, tất tả đến từng nhà để phụ dựng rạp, kê bàn ghế, chỉ vẽ chuyện đào huyệt, mua nhang đèn “Thật đau lòng. Lúc gần 16 giờ, tui còn thấy mấy đứa nó ăn chè bên đường. Mới hơn 1 giờ sau thì ra cớ sự vầy” - anh Dũng quệt nước mắt ngậm ngùi.
Cũng theo lời anh Dũng, thôn La Chữ có hơn 500 hộ dân nhưng chỉ có khoảng trên dưới 60 hộ khá, còn lại có mức sống trung bình và nghèo. “Hầu hết gia đình có con tử nạn đều khó khăn, thu nhập chủ yếu từ vài sào ruộng. Nhiều người quanh năm làm thuê đắp đổi qua ngày, như gia đình em Dương chẳng hạn” - anh Dũng cho biết.

Ngay tối 18-4, tập thể thầy cô giáo của Trường THCS Huỳnh Phước đã đến chia buồn với gia đình các học sinh  bị nạn. “Chúng tôi quá bất ngờ và xót xa vô cùng. Ban giám hiệu nhà trường đã kêu gọi thầy cô giáo đóng góp để hỗ trợ tang chế cho mỗi em bị nạn 2 triệu đồng. Chúng tôi không biết làm sao hơn, chỉ mong được chia sẻ cùng quý phụ huynh các em” - thầy Quảng Đại Lê, Hiệu trưởng Trường  THCS Huỳnh Phước, bùi ngùi nói.

Hỗ trợ các gia đình có học sinh tử nạn

Sáng 19-4, khi thông tin các học sinh tử nạn được báo cáo nhanh về UBND tỉnh Ninh Thuận, đích thân ông Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã đến từng gia đình các em động viên, thăm hỏi và phúng điếu bằng tiền cá nhân 1 triệu đồng/gia đình. “Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có kế hoạch hỗ trợ cho thân nhân các học sinh bị nạn theo đúng chính sách quy định” - ông Đại cho biết.

Cùng chia sẻ nỗi đau quá lớn này, Sở GD-ĐT Ninh Thuận, Công an tỉnh, UBND huyện Ninh Phước, Phòng GD-ĐT Ninh Phước... đã cử các đoàn đến chia buồn và hỗ trợ tiền lo hậu sự cho các em.

Như Báo Người Lao Động thông tin, chiếu 18-4, được nghỉ 2 tiết học nên 6 học sinh Trường THCS Huỳnh Phước rủ nhau tắm sông và bị chết đuối.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo