xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết ấm cho trẻ mồ côi

Bài và ảnh: HIỀN LINH

(NLĐO) – Tết đến, nhờ vòng tay và trái tim ấm áp của mọi người đã phần nào sưởi ấm những trái tim bị tổn thương bởi số phận nghiệt ngã, cướp đi đấng sinh thành.

Dẫu chẳng còn hình bóng cha, mẹ bên cạnh, nhưng cái Tết của những trẻ mồ côi do dịch COVID-19, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hậu Giang vẫn sẽ đong đầy hơi ấm, tình yêu thương từ những trái tim đầy ắp sự bao dung.

Bù đắp những điều chưa trọn vẹn

Tròn một năm rời xa vòng tay cha, em N.M.A (11 tuổi) chưa ngày ngưng nhớ nhung và khao khát tình yêu của cha. Hơn một năm trước, hai vợ chồng bà Trương Thị Nguyệt (45 tuổi; ngụ phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) làm nghề buôn bán gà, vịt con nên đi lại thường xuyên, gặp gỡ nhiều người, do đó mà dễ mắc COVID-19.

Phát hiện bệnh nên hai vợ chồng đưa hai đứa con qua nhà người thân gửi nhờ, còn mình tự cách ly tại nhà. Nhưng ngờ đâu, bệnh tình của người đàn ông trụ cột trong gia đình diễn biến ngày càng trở nặng hơn. Không đủ sức để vượt qua đại dịch, chồng bà Nguyệt qua đời sau một thời gian ủ bệnh. Lúc đó, bà Nguyệt không cho hai đứa con gái biết chuyện, một phần vì sợ các con sẽ không chịu được chuyện đau lòng, phần vì sợ các con lây bệnh.

Đám tang cho chồng xong, bà Nguyệt cũng khỏi bệnh nên rước hai đứa con trở về. Trong chính ngôi nhà đó, nơi mà trước đây vẫn rộn rã tiếng cười, tiếng các con dạy nhau học bà và hai vợ chồng bàn bạc chuyện làm ăn, bây giờ lại thiếu vắng nụ cười và yên ắng trong sự buồn bã.

Nhớ cha, bé M.A. nước mắt giàn giụa, nói trong đau xót: "Con nhớ cha, hồi đó cha hay đưa con đi học, mua đồ ăn vặt cho con...".

Ngôi nhà chắp vá bằng mấy miếng bìa carton không trụ vững khi trời mưa, đất mượn người khác xây nhà cũng không thể ở mãi, thế nên trước đó bà Nguyệt và chồng nuôi ước mơ xây được một căn nhà che mưa che nắng cho các con, tạo điều kiện để các con ăn học tới nơi tới chốn.

Nhưng đôi cánh hy vọng ấy đã bị gãy một bên giữa đường đời đầy chông gai, chỉ còn lại một cánh yếu ớt, ba mẹ con chỉ đành nương tựa nhau sống qua ngày nào hay ngày nấy.

Tết ấm cho trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Bé M.A. nhận được sự hỗ trợ thường xuyên

Hay tin trên địa bàn có người mất đi vì COVID-19, lại có con nhỏ dưới 18 tuổi nên Hội Liên hiệp phụ nữ phường 5, TP Vị Thanh đã đến động viên, hỗ trợ gia đình bằng cách nhận đỡ đầu bé M.A. Đây là chương trình hỗ trợ trẻ mồ côi có cha, mẹ hoặc cả cha mẹ qua đời vì dịch bệnh, cùng những trẻ khó khăn, mồ côi cha mẹ vì nhiều lý do khác.

Trong tình cảnh ngặt nghèo đó, bà Đặng Thị Hồng Đan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường, chính là cầu nối dẫn dắt bé M.A. đến với các nhà hảo tâm.

"Hội phụ nữ giúp đỡ bé chi phí học tập, sinh hoạt mỗi tháng 1 triệu đồng và bất cứ đồ dùng, vật phẩm nào mà các nhà hảo tâm gửi tặng. Thế nên không chỉ mỗi Tết mới đẩy mạnh chăm lo cho các em, ma chúng tôi còn liên hệ, giới thiệu các bé đến những người có nhu cầu đỡ đầu. Bé M.A. hiện nay được Tỉnh đội Hậu Giang nhận nuôi, lo tất cả các chi phí học tập, sinh hoạt từ nay cho đến khi bé đủ 18 tuổi" – bà Đan thông tin.

Nghe vậy, bà Nguyệt không giấu được niềm hân hoan khi đứa trẻ ngây ngô sớm thiếu vắng tình thương của cha nay lại được những tấm lòng thơm thảo bao dung, dang rộng vòng tay yêu thương, giúp đỡ.

"Từ khi mắc COVID-19, cộng thêm những căn bệnh xương khớp tái phát, tôi không còn đủ sức khỏe để đi làm công việc như trước đây. Tiền vốn làm ăn hồi đó cũng dành để sửa nhà và lo ma chay cho chồng, nên thời điểm chồng vừa mất tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên để các con tiếp tục đến trường hay không, nhưng giờ thì tôi nhẹ nhõm hơn rồi".

Tết này, M.A. có áo, quần mới và được nhận quà Tết từ chương trình "Xuân yêu thương". Tất cả là nhờ những trái tim yêu thương tiếp cho em thêm sức mạnh để vững bước vào đời.

Thương người như thể thương thân

Tờ mờ sáng, bà Nguyễn Thị Như Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Vị Thủy, đã tất bật cùng chị em trong hội chuẩn bị gói bánh. Bà cho hay năm nay huyện trao quà Tết cho các em hơi trễ nên hôm nay bà đến thăm hỏi các em trước, chuẩn bị cho các em chút đồ vặt cho những ngày xuân về, tiện thể gửi quà của các nhà hảo tâm tặng các em.

Tết ấm cho trẻ mồ côi - Ảnh 2.

Tình yêu của những "người mẹ" được gửi gắm trong chiếc bánh giản đơn

Trên địa bàn huyện Vị Thủy có 4 trẻ mồ côi do dịch COVID-19, nay ở với ông bà tuổi cao sức yếu, không có khả năng lao động. Điều đáng mừng là các em đều có những tổ chức nhận đỡ đầu. Dù các em được những nhà hảo tâm trực tiếp chăm lo học hành, nhưng không vì thế mà các cấp hội bỏ quên.

Mỗi tháng, hội thường xuyên đến động viên và xem tình hình của các em, trao những món quà nhỏ động viên tinh thần cho những đứa trẻ kém may mắn ấy.

Tận tâm với những mầm non tương lại, bà Kiều chia sẻ: "Các em rất đáng thương. Từ khi Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức chương trình mẹ đỡ đầu này thì chị em chúng tôi cố gắng, lo được phần nào thì ráng lo phần đó. Nhờ chị em ai cũng cố gắng góp sức vận động những tấm lòng hảo tâm, rồi tự thân có gì cho nấy nên kết quả được như mong đợi, không có trẻ mồ côi nào phải thôi học nữa, các em thậm chí được đỡ đầu cho đến tuổi trưởng thành".

Tết ấm cho trẻ mồ côi - Ảnh 3.

Hội phụ nữ ở Hậu Giang đã mang mùa xuân đến với các em bằng những hành động thiết thực, giúp đỡ các em trong học tập

Tình yêu, vòng tay và trái tim ấm áp ấy đã phần nào sưởi ấm những trái tim bị tổn thương bởi số phận nghiệt ngã, cướp đi đấng sinh thành của các em. Ở lứa tuổi này, các em cần tình yêu thương, sự che chở thì mới có thể phát triển toàn diện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo