Ba bỏ đi khi N.T.H.A (12 tuổi, ngụ phường 26) mới lọt lòng, em và mẹ sống cùng bà ngoại (72 tuổi) và 2 dì. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 2 nồi cháo lòng. Một nồi đặt trước nhà, một nồi được mẹ A. gánh đi bán dạo.
Tháng 9, mẹ A. phát hiện mắc Covid-19 và qua đời rất nhanh sau đó. "Cuộc sống khó khăn nhưng tôi nhất định phải cho cháu học đến nơi, đến chốn. A. hiền lành, ngoan ngoãn, nhiều năm liền đều là học sinh khá, giỏi" - bà ngoại của A. kể.
Thăm và trao 5 triệu đồng hỗ trợ em H.N.K.A (7 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) Ảnh: Thanh Long
Còn em L.K.T.A (13 tuổi) có ba là giáo viên dạy Anh văn. A. từng có một gia đình hạnh phúc với ông bà, ba mẹ và anh trai. Dịch ập đến, em cùng lúc mất đi ông bà, ba và cậu ruột.
Cùng ngày, tại quận Bình Thạnh, chương trình "Tình thương cho em" cũng đã thăm hỏi và hỗ trợ 2 em T.L.K.M (8 tuổi, ngụ phường 15) sống cùng mẹ là giáo viên cấp 1 và H.N.K.A (7 tuổi, ngụ phường 22) sống cùng mẹ và anh trai đang phụ bán quán cơm cho người quen.
Bình luận (0)