Đó là các giờ tôi đang nghĩ ngơi, có lúc là đang ngủ ngon giấc bị đánh thức một cách lãng xẹt . Không những nhắn một lần mà là liên tiếp 2 đến 3 tin cùng một nội dung tạo cho tôi cảm giác rất khó chịu và không muốn đọc tin nhắn xem là nội dung gì. Không những chỉ có máy của tôi mà máy của chồng tôi cũng vậy. Đó là chưa kể thời gian này sóng của mobiphone liên tục rớt. Muốn liên lạc thì lúc được lúc không, đôi khi phải gọi liên tục thì mới có tín hiệu. Tình trạng này kéo dài có lẽ tôi sẽ tẩy chay mobiphone và chọn dịch vụ khác giá rẻ hơn mà phục vụ tốt hơn.
Bình luận (0)