Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

TNGT tăng chóng mặt

NGUYỄN THẠNH – PHẠM DŨNG

Một trong những nguyên nhân chấn thương sọ não do tai nạn giao thông tăng là do ý thức của người dân kém, đội mũ bảo hiểm chỉ để đối phó

Theo TS-BS Nguyễn Vĩnh Thống, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy, chưa bao giờ số người bị tai nạn giao thông (TNGT) lại tăng bất thường như ở thời điểm này.

img

Hàng trăm bệnh nhân tai nạn giao thông cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Nguyễn Thạnh

 
Dồn dập tai nạn
 
Có mặt tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 1-3, chúng tôi như muốn nghẹt thở khi cố len lỏi qua dòng người bệnh, người nuôi bệnh đang vừa nằm vừa ngồi bít cả lối đi ngoài hành lang. Trong phòng điều trị, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh hàng trăm bệnh nhân nằm ngổn ngang, người bị treo ngược chân lên, người bị cột tay lơ lửng, người thì bị nẹp cổ bất động,... Một con số đáng giật mình được lãnh đạo khoa cho biết là 90% bệnh nhân đang điều trị tại đây đều do TNGT.
 
Tại một giường bệnh, 2 bệnh nhân bị cắt cụt hết cả 4 chân do xe tải chở sắt tải trọng 14 tấn cán qua là anh Phạm Văn Đét và chị Lê Thị Pha Ly (cùng ngụ tỉnh Trà Vinh, Báo Người Lao Động đã thông tin ngày 1-3), một hình ảnh đau lòng khó tả nổi. 
 
Bác sĩ Phạm Văn Đông, Trưởng Khoa Phẫu thuật-Gây mê-Hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết thông thường, việc cắt bỏ một bộ phận bị tổn thương trên cơ thể bệnh nhân là điều không người thầy thuốc nào muốn. Tuy nhiên, hai trường hợp này là hết cách, chân đã dập nát, phải phẫu thuật khẩn cấp mới cứu được bệnh nhân. “Anh em bác sĩ chúng tôi làm việc như không kịp thở, chưa bao giờ mổ liên tục người bị TNGT dồn dập như vậy”-bác sĩ Đông nói.
 
Theo TS-BS Nguyễn Vĩnh Thống, sau phẫu thuật, hiện cả hai bệnh nhân đã qua nguy kịch, sức khỏe tạm ổn nhưng vẫn phải truyền máu và chưa biết đến khi nào xuất viện vì phải còn trải qua nhiều lần phẫu thuật để tái tạo những phần tổn thương.
 
Mũ bảo hiểm: Chỉ để đối phó!
 
Bệnh viện Chợ Rẫy cũng vừa tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn thương tâm khác ngụ quận Gò Vấp-TPHCM. Ngày 27-2, bé Phạm Thị Lượm (11 tuổi) đi chơi với cha mẹ bằng xe máy và bị va quệt với xe máy khác. Do không đội mũ bảo hiểm, em đã bị té xuống đường và chấn thương sọ não, máu tụ màng cứng... Bác sĩ Nguyễn Văn Nhiều, Phó Khoa Ngoại- Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết tình trạng của bệnh nhân này hiện quá nặng, dãn đồng tử, huyết áp không đo được, tiên lượng xấu.
 
Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bình thường, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận cấp cứu khoảng 45-50 trường hợp thì vào cuối tuần, con số tăng gấp 2 lần, trong đó số chấn thương sọ não do TNGT tăng hơn trước. Một trong những nguyên nhân tăng, theo bác sĩ Ái là do ý thức của người dân kém, đội mũ bảo hiểm chỉ để đối phó với cơ quan chức năng mà chưa xem trọng việc bảo vệ tính mạng. Mũ bảo hiểm chất lượng không bảo đảm nhưng vẫn được rất nhiều người sử dụng, hậu quả là khi tai nạn xảy ra, chấn thương đầu vẫn chiếm tỉ lệ lớn.
 
Hậu quả không thể khắc phục
 
Trưa 1-3, có mặt tại nhà vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi không khỏi bàng hoàng vì tiếng khóc thét của một phụ nữ chừng 40 tuổi. Bà là người nhà của cháu Phạm Thị Lương, 3 tuổi rưỡi, nạn nhân một vụ tai nạn xe máy ở huyện Củ Chi. Một người thân nạn nhân cho biết: “Ngày 27-2, Lương được ba mẹ chở từ quận Gò Vấp đi huyện Củ Chi chơi, xe đang chạy bình thường thì bị một thanh niên chạy xe máy ngược chiều tông trực diện”. Lương bị văng ra đường và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu màng cứng. Sau 2 ngày điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh, em tắt thở lúc 12 giờ trưa 1-3. Hiện nay, cha Lương, ông Phạm Anh Đức (40 tuổi), cũng đang điều trị do bị chấn thương sọ não nặng, còn mẹ Lương đang nằm ở phòng cấp cứu. Người gây ra tai nạn cũng bị gãy xương sườn, đa chấn thương.
 
Chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 26 Tết nhưng anh  Đạt (25 tuổi, quê Tiền Giang) vẫn như một đứa trẻ ú ớ trên giường bệnh. Mẹ anh Đạt cho biết: “Trước đó một ngày, Đạt chở chú ruột đi ăn sinh nhật người bạn thân, không biết chạy xe như thế nào mà chú thì chết tại chỗ, còn Đạt thì bị rớt xuống cầu chấn thương nặng”. Mỗi lần điều dưỡng lau chùi vết thương, anh Đạt lại quằn quại trên giường bệnh. Chứng kiến cảnh tình như vậy, một người nuôi bệnh cám cảnh: “Còn biết đau là còn hy vọng, người nhà của tôi chỉ mở mắt nhìn trần nhà và không còn cảm giác gì”.

Hà Nội: Xem thường mũ bảo hiểm

 
Sau hơn 2 tuần lễ ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông sau Tết, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, xử lý gần 34.000 trường hợp điều khiển phương tiện lưu thông không đội mũ bảo hiểm; lập biên bản xử phạt trên 5,2 tỉ đồng, tạm giữ 3.231 mô tô, xe máy và 2.247 bộ giấy tờ. Bên cạnh đó, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát cơ động đã xử lý 4.648 trường hợp khác, chủ yếu vi phạm vào ban đêm.
 
Thống kê từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho thấy những vụ tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não do điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu, bia vẫn xuất hiện hằng ngày.

Th. Kha

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo