xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Nắng nóng như lửa đốt, nhiều nơi không thấy bóng cây xanh

Tuyết Trinh - Anh Vũ

(NLĐO)– Dưới thời tiết nắng nóng, nhiều tuyến đường tại TP HCM thiếu bóng mát cây xanh khiến cho việc đi lại của người dân như cực hình

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3); Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Cộng Hòa (quận Tân Bình)..., mặc dù đã giữa trưa nhưng mật độ phương tiện vẫn đông nghẹt. Nhiều người đi đường bức xúc vì trời nắng như lửa đốt nhưng đường phố thiếu mảng xanh, chỉ có nhựa đường và bê tông. Nhiều đoạn cây xanh còn quá nhỏ, không đủ che bóng mát.

TP HCM: Nắng nóng như lửa đốt, nhiều nơi không thấy bóng cây xanh - Ảnh 1.

Một đoạn đường Hoàng Văn Thụ thiếu mảng xanh đô thị

TP HCM: Nắng nóng như lửa đốt, nhiều nơi không thấy bóng cây xanh - Ảnh 2.

Những tán cây thưa thớt trên đại lộ Phạm Văn Đồng không đủ làm dịu cái nắng

"Dạo này đọc thông tin trên báo chí thấy cảnh báo tia UV tăng cao vào khung giờ này nên lo. Cực chẳng đã mới ra đường. Chỉ mong thành phố có thêm nhiều cây xanh, hồ nước để giảm bớt cái nóng khắc nghiệt", anh Trần Văn Cường (ngụ quận Gò Vấp) nói.

TP HCM: Nắng nóng như lửa đốt, nhiều nơi không thấy bóng cây xanh - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Công Thành (53 tuổi) ghé uống nước tại bình trà đá miễn phí giải nhiệt đặt bên đường

TP HCM: Nắng nóng như lửa đốt, nhiều nơi không thấy bóng cây xanh - Ảnh 4.

Nhiều điểm đón xe buýt trên đường Cách Mạng Tháng Tám không có mái che, không có cây xanh che mát

Các tuyến đường vùng ven như Quốc lộ 1 (đoạn từ TP Thủ Đức, quận 12, quận Bình Tân), Quốc lộ 13 (TP Thủ Đức) cũng có tình trạng tương tự.

Đây là những nơi có lượng phương tiện di chuyển dày đặc, hàng ngày có hàng ngàn xe tải, container, xe máy qua lại. Trời nắng nóng, oi bức, khói bụi mù mịt trong khi thiếu bóng cây xanh khiến cho việc di chuyển của người dân không khác gì cực hình.

TP HCM: Nắng nóng như lửa đốt, nhiều nơi không thấy bóng cây xanh - Ảnh 5.

Người dân phơi nắng trong lúc chờ đèn đỏ

TP HCM: Nắng nóng như lửa đốt, nhiều nơi không thấy bóng cây xanh - Ảnh 6.

Đầu nối giao thông Quốc lộ 13 cũng vắng bóng cây xanh.

Tương tự, một số đoạn trên đại lộ Phạm Văn Đồng (đoạn qua quận Thủ Đức, Gò Vấp) dù đẹp và hiện đại nhưng cũng thiếu hẳn bóng cây xanh.

Ông Huỳnh Hoàng Dũng (46 tuổi, chạy xe ôm công nghệ) phàn nàn: "Cực nhất là chạy qua Quốc lộ 1, nắng nóng kinh khủng, mỗi lần chạy xong một cuốc xe là mình mẩy mướt mồ hôi. Nhiều lúc muốn tìm gốc cây bên đường đứng nghỉ mệt mà cũng khó".

TP HCM: Nắng nóng như lửa đốt, nhiều nơi không thấy bóng cây xanh - Ảnh 7.

Đường phố chỉ thấy nhựa đường và bê tông

Đi sâu vào các tuyến đường trung tâm thành phố như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Điện Biên Phủ (đoạn từ cầu Điện Biên Phủ nối Đinh Tiên Hoàng, quận 1) cây xanh cũng không nhiều nhặn gì. Cùng với đó, nhiều hàng quán 2 bên đường buôn bán xả khói nghi ngút cộng thêm lượng phương tiện xen cài càng khiến người đi đường "không thể thở nổi".

TP HCM: Nắng nóng như lửa đốt, nhiều nơi không thấy bóng cây xanh - Ảnh 8.

Nhiều hộ dân sống ven đường bổ sung mái che, phun sương giảm nhiệt


TP HCM: Nắng nóng như lửa đốt, nhiều nơi không thấy bóng cây xanh - Ảnh 9.

Thời tiết nắng nóng, thiếu điểm dừng chân nghỉ ngơi bên đường, người dân vây lấy các quầy nước bên đường. Chị Trương Thị Hạnh (50 tuổi), bán trà tắc trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) cho biết nắng nóng nên nhiều người tranh thủ dừng đèn đỏ ghé mua nước giải khát. Một ngày chị có thể bán hơn 200 ly.

TP HCM: Nắng nóng như lửa đốt, nhiều nơi không thấy bóng cây xanh - Ảnh 10.

Những mảng xanh chủ yếu tập trung ở vùng nội đô

TP HCM: Nắng nóng như lửa đốt, nhiều nơi không thấy bóng cây xanh - Ảnh 11.

2 bên đường trơ trọi bóng cây

TP HCM: Nắng nóng như lửa đốt, nhiều nơi không thấy bóng cây xanh - Ảnh 12.

Người dân mong muốn các tuyến đường của thành phố có thêm nhiều cây xanh

Hầu hết người dân được hỏi đều bày tỏ mong muốn các tuyến đường của thành phố có thêm nhiều cây xanh.

"Mỗi lần chạy qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, 3 tháng 2…, nhẹ cả người. Đường mát mẻ, cây xanh rợp bóng 2 bên đường. Các con đường lớn nhỏ của thành phố mà được như những con đường kia thì tốt quá" – ông Nguyễn Mạnh Tuấn (tài xế công nghệ) chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo