xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trách nhiệm của chính quyền?

Ngày 4-5, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều ý kiến bạn đọc bày tỏ bức xúc trước sự thờ ơ của chính quyền xã Ngọc Chánh (Cà Mau) khi để xảy ra vụ hành hạ dã man em Hào Anh, 14 tuổi

Trách nhiệm của cha mẹ

Hành vi đánh đập, hành hạ dã man em Hào Anh của vợ chồng Giang-Thơm đã quá rõ, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm hành vi tàn độc này. Nhưng để xảy ra vụ việc đau lòng này thì cha mẹ Hào Anh cũng có phần lỗi. Sinh ra hai người con, nuôi không nổi nên bắt đứa lớn đi ở đợ lấy tiền nuôi đứa nhỏ. Họ làm cha, làm mẹ nhưng đã nhẫn tâm bắt một đứa trẻ mới 14 tuổi phải bỏ học đi làm kiếm tiền. Con đi làm thuê gần 2 năm trời không có tin tức gì mà cha mẹ không hề để mắt tới con, phó mặc cho vợ chồng Giang-Thơm muốn làm gì thì làm.

Dẫu biết rằng gia đình bà Thoa nghèo khó phải làm lụng vất vả để nuôi con nhưng đâu phải vì nghèo mà không quan tâm đến đứa con mình đứt ruột sinh ra. 

Võ Văn Hùng (TPHCM)  

Bao che hay vô cảm?

Tôi cho rằng để xảy ra vụ việc đau lòng này nếu không phải là sự bao che thì là sự vô cảm đến nhẫn tâm của chính quyền địa phương. Cụ thể, ông Lý Thái Triều, Trưởng Công an ấp Phú Hiệp, đã nhiều lần đến trại tôm giống của vợ chồng Giang-Thơm nhậu nhưng không phát hiện, xử lý hành động mất nhân tính của vợ chồng ông chủ trại tôm này. Một lần có thể không phát hiện nhưng ở đây là nhiều lần mà không hề phát hiện vụ hành hạ dã man em Hào Anh thì thật không thể tin nổi. Cũng có thể đôi vợ chồng gian xảo này cố tình che giấu hành động độc ác của mình bằng cách khi có người vào trại tôm thì nhốt em vào một nơi nào đó hoặc những lúc không có người thì ra tay hành hạ em. Điều này hoàn toàn trái ngược với lời khai của Hào Anh là thường xuyên bị hành hạ, bị đánh đập bất cứ lúc nào...

Nhìn khắp người của Hào Anh chằng chịt những vết thương do bị hành hạ, bất kể ai cũng không thể cầm lòng, vậy mà chính quyền và công an địa phương để vụ việc này kéo dài gần 2 năm.

Nguyễn Bảo Nghi (TPHCM)

 

img
Em Hào Anh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi. Ảnh: MINH ANH

Phẫn nộ

Khi báo chí đưa tin, hình ảnh  về vụ em Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức hành hạ dã man, đã có hơn 300 người dân địa phương kéo đến bao vây trại tôm đòi “xử” cặp vợ chồng Giang-Thơm độc ác. Điều đó cho thấy lương tâm con người rất phẫn nộ trước hành động mất hết nhân tính của vợ chồng Giang-Thơm. Làm sao mà không bất bình được khi hình ảnh của em liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với thương tích đầy mình. Tuổi thơ của em đã bị đôi vợ chồng chủ trại tôm cướp đi tất cả. Gần 2 năm sống ở đây, trại tôm giống, địa ngục trần gian, em bị hành hạ đủ kiểu... khiến người không ra người.

Dư luận mong mỏi cơ quan chức năng của huyện Đầm Dơi, của tỉnh Cà Mau nhanh chóng xử lý cặp vợ chồng này. Đồng thời xác minh và xử lý thích đáng một số cá nhân có trách nhiệm ở địa phương đã để xảy ra vụ việc đau lòng này.

Nguyễn Bùi Ngọc Anh (TPHCM)

 

Trả lời vòng vo

Tôi không đồng ý với trả lời của ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an xã Ngọc Chánh, là không hề nhận được thông tin tố giác. Và cán bộ ấp chưa từng báo cáo với công an xã về hành vi cố ý gây thương tích của vợ chồng Giang-Thơm.

Cách trả lời này cho thấy ông Bình không hề có trách nhiệm trong vụ việc này. Ngoài việc tiếp nhận và xử lý thông tin trình báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an còn phải thường xuyên tuần tra, kiểm soát để kịp thời trấn áp hành vi phạm tội. Chẳng lẽ vụ việc nào cũng chờ người dân tố giác hay sao? Thay vì trả lời vòng vo để trốn tránh trách nhiệm của mình, ông trưởng công an hãy mạnh dạn nhận trách nhiệm. Có như vậy người dân mới tin tưởng pháp luật, tin vào lực lượng công an.

Nguyễn Minh Quân  (Bình Dương)

 

Chính quyền thờ ơ

Vụ việc xảy ra gần 2 năm nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Vụ việc được phát hiện bởi người dân ở xã Nguyễn Huân (xã bên cạnh) trình báo. Điều này cho thấy các cơ quan, đoàn thể ở xã Ngọc Chánh chưa làm hết trách nhiệm của mình. Ông Trương Văn Tâm, Bí thư Chi bộ ấp Phú Hiệp, cho biết tuy nhà gần trại tôm giống Minh Đức của vợ chồng Giang-Thơm nhưng lại không hề hay biết chuyện Hào Anh bị hành hạ dã man ngoài thông tin tiếp nhận từ xã bên.

Ông Tâm thì nhà gần trại tôm, còn ông Triều, trưởng công an ấp, lại thường xuyên ghé trại tôm nhậu nhưng không hề phát hiện vụ hành hạ dã man em Hào Anh. Chính sự thờ ơ của những người có trách nhiệm ở địa phương đã khiến Hào Anh phải sống trong cảnh bị đánh đập, hành hạ dã man trong thời gian dài mà không được phát hiện.

Nguyễn Thu Thủy (Đồng Nai)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo