(NLĐ)- Báo Người Lao Động số ra ngày 30-12-2003 đăng bài “Hãy cứu giúp một gia đình bất hạnh” nói về trường hợp anh Nguyễn Văn Chiến, ngụ tại số nhà 8/40, tổ 8, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM bị dị tật, trên đường đi bán vé số không may bị tai nạn gãy chân phải, vợ của anh bị u nang buồng trứng không có tiền chữa bệnh... Sau đó, nhiều bạn đọc, cơ quan đơn vị đã nhiệt tình gởi tiền giúp cho gia đình anh Chiến. Ngay ngày đầu năm (1-1-2004), Phòng Công tác Xã hội đã đến thăm và chuyển đến gia đình anh Chiến 2.408.000 đồng (trong đó 2.300.000 đồng và quà trị giá 108.000 đồng). Số tiền bạn đọc gởi giúp còn lại, anh Chiến nhờ Phòng Công tác Xã hội Báo Người Lao Động làm sổ tiết kiệm để anh sử dụng khi cần. Anh Chiến cảm động nói: “Tôi không thể nào ngờ được nhận số tiền giúp đỡ của bạn đọc Báo Người Lao Động nhanh đến như vậy. Cho tôi xin được cám ơn báo và thông qua Báo Người Lao Động gởi lời cám ơn của gia đình chúng tôi đến bạn đọc, những người hảo tâm và giàu lòng nhân ái”.
Bình luận (0)