
Ông Nguyễn Đại Thập ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh - Quảng Bình chỉ nhận được 200.000 đồng tiền hỗ trợ, trong khi lẽ ra phải là 1 triệu đồng. Ảnh: H.HÀ
Sao quá nhẫn tâm !
Quê tôi ở một huyện nghèo tại Quảng Ngãi nên có thể thấu hiểu tình cảnh người dân nghèo khó khăn ra sao khi Tết đến, xuân về. Do vậy, số tiền của Nhà nước hỗ trợ bà con ăn Tết thật quý giá. Có thể vài trăm ngàn đồng đối với nhiều người chỉ là số tiền nhỏ, nhưng với người nghèo ở vùng quê, khoản tiền đó rất lớn, nhất là khi nó còn mang ý nghĩa là sự hỗ trợ của Nhà nước chăm lo cho dân nghèo.
Tôi không hình dung nỗi, khi cầm khoản tiền hỗ trợ người nghèo bị xà xẻo, cắt xén ấy, những “người cận nghèo”, người giàu và các vị cán bộ thôn ấp, làng xã có cảm thấy xấu hổ không, có thấy lương tâm ray rứt không? Là người cùng ở địa phương, chắc những người này quá rõ tình cảnh bà con nghèo: Không ít người phải chịu cảnh thiếu đói để đón năm mới hoặc cố chạy vạy kiếm từng đồng để mua vài ký gạo, dăm lạng thịt để trong nhà có chút hương vị, không khí Tết. Xà xẻo, ăn chặn tiền dân nghèo như vậy, nuốt sao cho trôi?!
Nguyễn Trung Hiếu (Trường ĐH Luật TPHCM)
Đích thị là vô cảm !
Khi xem phim Gió làng Kình, tôi cứ cho rằng đó là chuyện hư cấu thêm chứ chức trưởng thôn làm gì đến nỗi phải vận động chạy chọt và bám trụ đến thế. Song, qua chuyện xà xẻo tiền hỗ trợ dân nghèo đón Tết mà báo chí phản ánh vài ngày nay, tôi đã hiểu về sự thật đau lòng ấy. Trong khi Chính phủ phải nỗ lực chi ngân sách thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, chật vật do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, những người đại diện cho dân cho nước lại có hành vi “đục nước béo cò” như vậy. Thật đau lòng khi nhiều người dân đã lâm vào cảnh túng quẫn, đói nghèo mà vẫn bị ăn chặn.
Khó có lời lẽ nào diễn tả được nỗi bất bình của chúng tôi đối với các “quan” địa phương ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đích thị là những kẻ vô cảm. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về lương tâm của cán bộ và hiệu lực kiểm soát của bộ máy, nhất là ở cấp gần dân nhất. Những cán bộ ấy còn chức còn quyền ngày nào thì dân càng khổ ngày ấy và bộ máy công quyền sẽ mất uy tín hơn.
Ngọc Diệp (TPHCM)
Đã thành chuyện lớn
Chuyện tiền hỗ trợ người dân nghèo ăn Tết ngày càng vỡ lở, xảy ra ở nhiều địa phương, từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Trà Vinh, Cà Mau… Có thể tới đây, báo chí sẽ phanh phui thêm nhiều địa phương khác để xảy ra chuyện xấu hổ, đau lòng tương tự.
Theo tôi, việc xà xẻo này đã thành chuyện lớn và vấn đề ngày càng trầm trọng. Dù số tiền “cho nhầm” đối với một số người không lớn, nhưng với người dân nghèo thì lại khác. Tác hại của việc ăn chặn đó lại vô cùng lớn, vì nó xảy ra tại nhiều nơi, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào một chủ trương, chính sách tốt đẹp của Nhà nước. Ngoài ra, qua chuyện này còn bộc lộ sự yếu kém, bất ổn của nhiều cán bộ cấp cơ sở. Để không còn những chuyện tương tự có thể xảy ra, cần làm trong sạch đội ngũ cán bộ cơ sở.
Lê Phương (Quận 3- TPHCM)
Cần xử lý nghiêm
Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm, giúp đỡ người dân, nhất là dân nghèo. Tết năm nay, trong tình hình khó khăn chung, Chính phủ vẫn quyết định trích 3.800 tỉ đồng ngân sách để giúp người nghèo ăn Tết với tinh thần “nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết”. Vậy mà, chính sách tốt đẹp ấy đã bị một số cán bộ địa phương làm giảm đi mất ý nghĩa.
Theo tôi, ngoài việc thu lại số tiền chia cấp không đúng đối tượng để trả lại cho dân nghèo, những cán bộ địa phương vi phạm trong việc cấp phát tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết cần phải bị xử lý thật nghiêm.
Trần Đắc Long (Quận Tân Bình- TPHCM)
Bình luận (0)