xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xúc phạm người đã khuất

Phạm Hồ

Hàng ngàn bạn đọc tỏ ra hết sức bức xúc trước hành vi trục lợi của những “nhà ngoại cảm” tìm hài cốt liệt sĩ. Theo họ, hành vi kiếm tiền trên nỗi đau của thân nhân các liệt sĩ cần phải được nghiêm trị

Ai cũng mong muốn tìm được hài cốt liệt sĩ để đưa về nơi thờ tự, nhang khói đàng hoàng. Đây không chỉ là nỗi lòng của người thân mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Vì vậy, hành vi của những “nhà ngoại cảm” dỏm không chỉ là lừa đảo mà còn xúc phạm đến anh linh của người đã khuất.

Bạn đọc Thạnh Mỹ bày tỏ: “Chuyện gì cũng có thể xuất hiện các nhà ngoại cảm. Bây giờ đã vạch mặt được vụ “nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy thì người dân mới vỡ lẽ lâu nay, việc quản lý về lĩnh vực này bị bỏ ngỏ. Bao nhiêu gia đình phải cúng bái những hài cốt không phải là thân nhân của mình? Trong khi đó, hài cốt người thân thật sự vẫn còn nằm ở đâu đó...”.
img
Nhà “ngoại cảm” dỏm Nguyễn Thanh Thúy trong đợt hành nghề tại Đắk Lắk. Ảnh: Cao Nguyên

Trước thông tin Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam chi hơn 7 tỉ đồng cho ông Nguyễn Thanh Thúy tìm hài cốt liệt sĩ, nhiều bạn đọc cho rằng cần làm rõ số tiền đó từ đâu và được sử dụng như thế nào. Với cách làm mê tín và mờ ám như của ông Thúy mà ngân hàng dễ dàng bị lừa trong nhiều năm, dễ dãi chi một số tiền lớn như thế thì thật là khó hiểu.

Bạn đọc Tiến Mai bức xúc: “Đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của Nguyễn Thanh Thúy và sự liên đới trách nhiệm của những người liên quan tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam”.

Bạn đọc Trịnh Hà tỏ ra rất đồng tình với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh về việc cần xử lý hình sự những “nhà ngoại cảm” lừa đảo. Bạn đọc này cho biết gia đình ông cũng có thân nhân là liệt sĩ. Gia đình đã liên hệ nhiều đơn vị quân đội để nhờ giúp đỡ và được hướng dẫn ân cần. Tuy nhiên, việc tìm hài cốt thân nhân của ông gần như không thể.

“Nhiều người gợi ý nhờ các nhà ngoại cảm nhưng gia đình tôi không chấp nhận. Đến giờ, tôi thấy quyết định đó là hoàn toàn chuẩn xác. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm hài cốt người thân bằng những phương án khoa học hơn” - ông Hà cho biết.

Dở khóc, dở cười

Bạn đọc Bùi Đức Lộc cho biết anh em, họ hàng của ông đã gặp tình cảnh dở khóc, dở cười do tìm mộ bằng “ngoại cảm áp vong” ở xã Thạch Linh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

“Tiền mất, tật mang, anh em, con cháu mất đoàn kết… Một liệt sĩ mà 2 người anh làm 2 ngày giỗ. Một người làm giỗ theo ngày giấy báo tử, người kia theo ngày lời phán áp vong. Còn một liệt sĩ là em họ của tôi thì có đến 2 ngôi mộ tại nghĩa trang” - bạn đọc này kể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo