xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Y Nhiêu bình yên bên núi rừng Pêng Siêl

Bài và ảnh: Hoàng Thanh

Sau hơn 1 tháng thoát khỏi ngôi nhà của Nguyễn Thị Hà (SN 1979, thường gọi Nga "vọc"), Y Nhiêu (SN 1995, trú thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) đang từng ngày hồi phục cả về thể xác lẫn tinh thần.

Không còn gặp ác mộng

Nhớ lần gặp Y Nhiêu khi vừa chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei để tiếp tục điều trị, cô nhỏ thó, gầy, ốm, trên người chằng chịt các vết thương đang nhiễm trùng do bị bạo hành.

Nay những thương tích trên người Y Nhiêu đã đỡ nhiều. "Anh thấy tóc em này, không bị nham nhở như lần trước anh gặp nữa. Hôm đi giám định thương tích, em được cắt tóc bằng tông-đơ chứ không phải bị dùng lửa đốt như lúc bị tra tấn đâu" - Y Nhiêu cười kể lại.

Y Nhiêu bình yên bên núi rừng Pêng Siêl - Ảnh 1.

Các vết thương trên người Y Nhiêu đang dần lành lặn

Tuy vậy, những vết thương nặng chưa thể hồi phục hoàn toàn, vẫn còn để lại di chứng. Đó là vết thương sau gáy khiến ban đêm cô không thể nào nằm ngửa để ngủ; vết thương vùng bụng nơi bị Nga "vọc" dùng thanh gỗ có đóng đinh đập vào vẫn còn đau rát; hai đầu gối, nơi bị dùng gậy vụt nhiều nhát vẫn không thể đi lại bình thường; ngón cái bên tay phải vẫn chưa được chữa trị nên khi ăn cơm, cô phải dùng muỗng xúc. "Em vẫn chưa tắm được nước lạnh, mỗi khi tắm vào là thân thể như có con gì chui trong da, rất ngứa ngáy, khó chịu" - Y Nhiêu chia sẻ.

Quan trọng nhất là Y Nhiêu đã không còn gặp ác mộng mỗi khi ngủ. Bà Y Chúc (mẹ Y Nhiêu) cho biết lúc mới về, hầu như đêm nào Y Nhiêu cũng gặp ác mộng, người co rúm, la hét, toát mồ hôi đầm đìa.

Được quan tâm đặc biệt

Căn nhà của gia đình Y Nhiêu nằm dưới chân quả đồi, tách biệt với ngôi làng Pêng Siêl. Con đường dẫn vào nhà vừa đủ cho một người đi bộ. Vậy mà từ khi Y Nhiêu trở về, mỗi ngày căn nhà và con đường ấy luôn có hàng chục lượt người tới hỏi thăm, chia sẻ. Dân làng có người lặn lội vào rừng hái lá thuốc cho Y Nhiêu đắp vết thương; có người mang theo đùm gạo, con gà, miếng thịt cho Y Nhiêu với câu dặn dò: "Ăn đi cho chóng khỏe". Anh A Nheo (anh trai Y Nhiêu) khoe người trong làng cho nhiều đến nỗi "có ăn đến hết mùa mưa cũng không hết".

Nhắc lại lúc đến thăm Y Nhiêu ở bệnh viện, ông A Thanh Sắc (thôn Pêng Siêl) cho biết nhìn cô, ông không tin vào mắt mình. "Cô bé Y Nhiêu ngày nào xinh đẹp như đóa hoa rừng mà lại bị tra tấn dã man đến nỗi không còn ra hình người nữa. Nay thì béo tốt, lại đẹp ra rồi" - ông Sắc nói và cho biết người làng Pêng Siêl coi Y Nhiêu là nhân vật được quan tâm đặc biệt.

Bà Y Chúc kể ngày xưa khi Y Nhiêu đòi đi làm, bà không cho đi nhưng vì Y Nhiêu năn nỉ quá, bà mủi lòng đồng ý. "Nó đi 4 năm, tôi xuống thăm nó 4 lần, chỉ lần đầu được ngủ với nó một đêm, những lần sau gặp con được một chút là bị đuổi về ngay. Giờ nó về nhà rồi, đêm nào hai mẹ con cũng ôm nhau ngủ. Tôi không cho Y Nhiêu rời xa mình nữa đâu" - bà Y Chúc tâm sự.

Theo Y Nhiêu, sau khi xảy ra sự việc, chồng và con của Nga "vọc" đã xin lỗi và bồi thường cho cô 180 triệu đồng, số tiền này cô đã nhận đủ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo