xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Yên tâm có chúng tôi: SOS Bình Dương

Bài và ảnh: Như Phú

Hơn 2 năm qua, tại tỉnh Bình Dương có một nhóm khoảng 20 thanh niên tình nguyện cứ đêm đến là ra đường sửa xe, vá xe miễn phí. Ai gặp bất trắc sẽ được hỗ trợ đưa đi cấp cứu, báo công an, người nhà. Nhóm thanh niên này có tên là Đội SOS Bình Dương.

"Trụ sở" của đội là vỉa hè khu vực vòng xoay Gò Đậu (Quốc lộ 13, đoạn qua phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một). Thành viên Trần Nhật Thành (27 tuổi) cho biết: "Đêm nào cũng vậy, chừng 20 giờ là chúng tôi ra đây tập hợp rồi rảo khắp TP đến 2 giờ sáng". Thành quê ở Bình Phước, là thợ sửa xe máy. Ban đêm, anh đóng tiệm để theo đội đi sửa xe miễn phí.

Đang trò chuyện với chúng tôi, thấy ngoài đường có một cô gái dắt xe máy, Thành vội chạy ra phụ dắt vào vỉa hè. Cô gái kể đang đi thì xe tắt máy không rõ lý do. Thành lôi hộp đồ nghề ra, chỉ 5 phút thì xe nổ máy ngon lành. Anh cười nói với cô gái: "Xe ngộp xăng và hư ổ khóa. Giờ em chạy được rồi, đi đi chứ anh không lấy tiền đâu". Cô gái rối rít cảm ơn rồi lên xe đi trong bóng tối.

Yên tâm có chúng tôi: SOS Bình Dương - Ảnh 1.

Chị Triệu Thị Hoàng Mai bị thủng lốp xe vào khuya 16-5, được Đội SOS Bình Dương vá giúp

Khoảng 15 phút sau, Thành nhận điện từ đội trưởng Nguyễn Hữu Khánh, thông báo có một cặp vợ chồng bị thủng lốp xe đang đứng trên một đoạn đường cách đấy khá xa. Thành cùng các thành viên khác tức tốc lên đường. Chị Triệu Thị Hoàng Mai (đang mang bầu) là chủ chiếc xe thủng lốp, mừng rỡ nói: "Vợ chồng em đi siêu thị ra thì xe thủng bánh. Chồng dắt xe, em đi bộ theo mấy cây số mà các tiệm sửa xe đều đóng cửa. May có người biết số điện thoại của Đội SOS Bình Dương nên gọi giùm".

Chúng tôi tiếp tục theo chân đội đến rạng sáng 17-5 thì phát hiện một người gặp tai nạn đang nằm đau đớn bên lề đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua TP Thủ Dầu Một. Cạnh đó là chiếc xe máy của nạn nhân. Người này kể vừa bị một ôtô va chạm rồi bỏ chạy. Các thành viên của đội SOS liền kiểm tra thương tích cho nạn nhân rồi lấy điện thoại nạn nhân dò số, gọi báo cho người nhà và công an. Khi lực lượng chức năng có mặt, họ mới rời đi để tiếp tục rảo trên các tuyến phố.

Thành viên Trần Phước Lộc cho biết bình quân mỗi đêm đội vá, sửa, tiếp xăng cho khoảng 10 xe máy. Nhiều người gặp tai nạn giữa đêm nhưng thoát chết nhờ đội phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu hoặc thông báo người nhà. Thành viên của đội ban ngày làm đủ nghề khác nhau như sửa xe, buôn bán nhỏ, có cả sinh viên và công nhân nhưng đều giống nhau ở chỗ thích làm việc nghĩa. "Ban đêm, ai đi qua Thủ Dầu Một mà gặp bất trắc thì cứ gọi vào số 0913.860.990, chúng tôi tới giúp ngay" - anh Lộc nói.

Một vị lãnh đạo UBND phường Phú Hòa cho biết nhiều thanh niên ở phường tham gia vào Đội SOS Bình Dương. Đó là một đội nhóm tình nguyện. "Họ sửa xe, đưa người đi cấp cứu giữa đêm hôm như vậy là rất nghĩa tình, chúng tôi rất hoan nghênh" - vị này nói.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo