Nhận giải nhất cuộc thi viết "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7 với tác phẩm "Kiến tạo thành phố đáng sống", PGS-TS Trần Hoàng Ngân - đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐTV đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn - bước lên sân khấu trong những tràng pháo tay.
"Người bạn đồng hành"
Theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, lần đầu tiên trong cuộc đời, ông nhận một giải thưởng báo chí. Đây không chỉ là giải thưởng dành riêng cho bản thân mà còn là sự ghi nhận đối với những người luôn đau đáu, tâm huyết với sự phát triển của TP HCM. "Tôi nghĩ đây không phải là giải nhất của riêng tôi. Đây là sự động viên đối với tất cả những người luôn trăn trở, luôn dành tình yêu cho thành phố này" - ông nhìn nhận.
PGS-TS Trần Hoàng Ngân nhận xét Báo Người Lao Động không chỉ là một cơ quan báo chí mà còn là nơi khởi xướng và bền bỉ gìn giữ nhiều chương trình mang giá trị xã hội sâu sắc, để lại nhiều dấu ấn với người lao động cũng như người dân. Ông nhắc tới những chương trình điển hình của báo như "Tự hào cờ Tổ quốc" với hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng tung bay từ đất liền đến hải đảo xa xôi; tới Giải Mai Vàng; tới những hoạt động vì cộng đồng, vì người lao động… và cả những cuộc thi viết.
Nhiều lần phải dừng phát biểu để kiềm chế cảm xúc, PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho hay bản thân luôn xem Báo Người Lao Động là "bạn đồng hành". Ông kể lại một kỷ niệm trong những ngày đại dịch COVID-19. Khi đó, nhận được nhiều lời cầu cứu của không ít gia đình có người thân qua đời nhưng không đủ điều kiện đưa tro cốt về nhà, trong lúc loay hoay tìm cách hỗ trợ, ông nghĩ đến Báo Người Lao Động. Điều khiến ông nhớ mãi không phải là số tiền hỗ trợ hay một chương trình cụ thể, mà là tinh thần sẵn sàng chung tay của những người làm báo trong lúc hết sức khó khăn.

Các đại biểu tại lễ trao giải Ảnh: HOÀNG TRIỀU
"Trong những thời điểm ngặt nghèo nhất, khi người dân cần giúp đỡ, Báo Người Lao Động luôn có mặt, cần là Báo Người Lao Động xung phong. Điều đó tôi không bao giờ quên" - PGS-TS Trần Hoàng Ngân xúc động.
Dưới khán phòng, nhiều người lặng đi trước lời chia sẻ ngắn gọn nhưng chân thành của một chuyên gia đã và đang nỗ lực cùng tờ báo "bạn đồng hành" của mình, sát cánh vì đời sống người dân cũng như sự phát triển của TP HCM và cả nước.
Từ trái tim đến trái tim
Từ những chia sẻ của tác giả Trần Hoàng Ngân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân nhớ lại những ngày đại dịch COVID-19 bùng phát, khi lệnh giãn cách được áp dụng. Thời khắc ấy, Đảng ủy và Ban Biên tập Báo Người Lao Động lập tức họp bàn và phát động chương trình "ATM thực phẩm miễn phí". Cây ATM này đặt ngay trước cửa tòa soạn.
Nhà báo Tô Đình Tuân kể sáng kiến "ATM gạo" đã xuất hiện ở một vài nơi. Tuy nhiên, giữa bối cảnh chợ và siêu thị đồng loạt đóng cửa, người dân mang gạo về cũng không giải quyết được gì nếu tủ lạnh đã cạn kiệt thức ăn. Vì vậy, Báo Người Lao Động ra mắt chiếc máy "ATM thực phẩm miễn phí". Chỉ cần bấm nút, máy không chỉ cho ra gạo mà còn trứng, xúc xích, mì gói, thịt hộp... để người dân có ngay bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng.

Từ trái qua: Ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại TP HCM; tác giả Trần Hoàng Ngân và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân tại lễ trao giải Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Trụ sở Báo Người Lao Động lúc ấy trở thành "tổng kho lương thực". Việc này cũng gây lo lắng cho lãnh đạo Báo Người Lao Động, bởi nếu nhiều người dồn ứ, tòa nhà quá tải và có sự cố lây nhiễm xảy ra thì hậu quả khôn lường. Nhưng rồi, vượt lên nỗi lo ngại và bằng cách làm khoa học, Báo Người Lao Động tiếp tục mở rộng thêm một cây ATM thực phẩm tại quận 12 cũ, sau đó lan tỏa ra thủ đô Hà Nội.
Theo nhà báo Tô Đình Tuân, giữa lúc chống dịch đầy căng thẳng, ông bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ PGS-TS Trần Hoàng Ngân. Ở đầu dây bên kia, giọng ông nghẹn lại khi nhắc tới nhiều người rơi vào tình cảnh người thân mất nhưng vì tài chính khó khăn, không thể lo chôn cất. Gia đình họ kiệt quệ, không tiền bạc, không phương tiện, bế tắc hoàn toàn.
"Tôi cảm nhận trong giọng nói của anh Ngân chứa đựng giọt nước mắt, chứa đựng tình cảm thiết tha và đã truyền động lực cho tôi" - ông Tô Đình Tuân kể lại.
Ngay sau đó, 2 cuộc họp khẩn cấp của Đảng ủy và Ban Biên tập Báo Người Lao Động được triệu tập. Lúc bấy giờ, PGS-TS Trần Hoàng Ngân báo tin đã vận động được 500 triệu đồng. "Nói thật, 50 tỉ đồng cũng chưa chắc kham nổi chứ đừng nói 500 triệu. Nhưng giữa thời điểm khó khăn bởi dịch bệnh, số tiền 500 triệu đồng quý giá biết nhường nào" - nhà báo Tô Đình Tuân nhớ lại những khó khăn về nguồn lực khi đó.
Và rồi, từ bản kế hoạch giữa nhà báo Tô Đình Tuân và PGS-TS Trần Hoàng Ngân, một quyết sách lớn hơn đã ra đời. TP HCM giao trọng trách này cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Lúc ấy, chỉ quân đội mới có đủ sức mạnh để đảm nhận nhiệm vụ chưa từng có này.
"Những điều chúng tôi vừa kể ra chính là muốn chia sẻ thông điệp từ trái tim đến với trái tim" - nhà báo Tô Đình Tuân bồi hồi.
Báo Người Lao Động trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành
* Tập đoàn Vingroup - đơn vị đồng hành cuộc thi viết "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7.
* Tập đoàn CT Group và Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu - đơn vị đồng hành cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" lần 4.
* Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - đơn vị đồng hành cuộc thi viết "Tôi yêu thành phố của tôi".

PGS-TS Trần Hoàng Ngân và phóng viên Phan Anh Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Luôn đau đáu với sự phát triển của TP HCM
Trong lúc phát biểu, PGS-TS Trần Hoàng Ngân bất ngờ dừng lại, nhắc tới phóng viên Phan Anh. Ông nói vui rằng chính những lần "xúi", động viên, thuyết phục, thậm chí "gây áp lực" của nữ phóng viên này đã giúp ông hoàn thành bài viết dự thi. "Giải thưởng hôm nay có công rất lớn của nhà báo Phan Anh" - ông nói trong tiếng vỗ tay dưới khán phòng.
Được mời lên sân khấu, phóng viên Phan Anh xúc động cảm ơn PGS-TS Trần Hoàng Ngân. Chị cho biết điều bản thân trân trọng nhất là tâm huyết của một chuyên gia luôn đau đáu với sự phát triển của TP HCM. Mỗi khi báo chí cần ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội hay chính sách của thành phố thì dù bận rộn đến đâu, PGS-TS Trần Hoàng Ngân cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ.
"Dù có lúc sức khỏe không được bảo đảm nhưng thầy luôn tâm huyết với thành phố, vẫn dành thời gian trao đổi, chia sẻ và đồng hành với chúng tôi. Điều đó cho thấy thầy luôn đau đáu với sự phát triển của TP HCM và luôn sẵn sàng góp tiếng nói của mình khi thành phố cần" - phóng viên Phan Anh cảm nhận. Nữ phóng viên cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình yêu và trách nhiệm mà PGS-TS Trần Hoàng Ngân dành cho TP HCM suốt nhiều thập niên qua...
Khép lại phần phát biểu của mình, PGS-TS Trần Hoàng Ngân nhắc lại tình yêu đặc biệt dành cho TP HCM - nơi ông đã gắn bó hơn nửa thế kỷ. Theo ông, TP HCM hào sảng, nghĩa tình, bao dung và luôn trao cơ hội cho những người biết nỗ lực vươn lên.
"Vì yêu TP HCM nên tôi luôn trăn trở trước những khó khăn, những điểm nghẽn của thành phố. Cũng vì yêu TP HCM nên tôi luôn tin rằng thành phố sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ nếu chúng ta cùng chung tay tháo gỡ những rào cản, khơi thông các nguồn lực và đặt cuộc sống của người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách" - PGS-TS Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh.
Bình luận (0)