"Tôi rất bất ngờ, xúc động, lúc lên sân khấu còn suýt không kìm được cảm xúc mà mắt rưng rưng. Đó là khi nghe tên con mình được lên nhận phần thưởng học sinh tiêu biểu và có phụ huynh đi kèm"- chị Hằng, phụ huynh em Gia Huy (lớp 5T2, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM), chia sẻ.
Không riêng chị Hằng, nhiều phụ huynh của trường cũng bất ngờ khi nhận được thông báo là sẽ lên sân khấu cùng con trong lễ tổng kết năm học 2024-2025, tổ chức ngày 26-5.

Học sinh chia sẻ về một năm học đã qua
Theo chị Hằng, việc phụ huynh được lên sân khấu cùng con không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn thể hiện việc làm tinh tế của nhà trường, dù là chi tiết rất nhỏ. "Chúng tôi cảm thấy được ghi nhận, trân trọng trong quá trình đồng hành cùng nhà trường để giáo dục học sinh. Hơn hết, đó là sự ghi nhận vai trò của giáo dục gia đình mà đội ngũ thầy cô dành cho các phụ huynh"- chị Hằng bày tỏ.

Phụ huynh đồng hành khi con được vinh danh học sinh tiêu biểu

Niềm hạnh phúc của mẹ
Không chỉ vinh danh học sinh và phụ huynh, một điểm nhấn ở lễ tổng kết khiến người tham dự bất ngờ là khi những giáo viên, nhân viên được trao thưởng. Vừa rời bục sân khấu, các thầy, cô chủ nhiệm như những "idol" (thần tượng) với học sinh ở lớp. Các em vỗ tay cổ vũ giáo viên chủ nhiệm của mình, giơ tay, nhoài ngưởi chúc mừng khi thầy cô đi qua.

Ánh mắt tự hào khi giáo viên chủ nhiệm của các em được khen thưởng
Lễ tổng kết cũng không có những bài phát biểu của lãnh đạo các cấp, thay vào đó, học sinh được mời nói lên những cảm nghĩ về một năm học đã qua, những kỷ niệm, cảm xúc, những bài học và cả những điều các em còn mong chờ, "đặt hàng" ở năm học mới.
Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết nhà trường chủ trương thực hiện lễ tổng kết ngắn gọn nhưng vẫn đọng lại ý nghĩa, cảm xúc trong lòng mỗi học sinh, phụ huynh học sinh.
"Lễ tổng kết là những khoảnh khắc lắng đọng, ghi lại những nỗ lực của thầy trò trong chặng đường xây dựng “ngôi trường hạnh phúc” – nơi ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai. Năm học khép lại bằng những trái ngọt của tinh thần đồng lòng: sự tận tâm của thầy cô, sự cố gắng của học sinh và sự đồng hành từ cha mẹ để nhà trường tiếp tục khẳng định sứ mệnh thiêng liêng, là nơi học sinh được trao quyền để tạo sự khác biệt và phát triển thành công dân toàn cầu”- cô Hương nhấn mạnh.
Bình luận (0)