Chơi xông xáo, lên công về thủ khá toàn diện ở trận chiến tại London, thế nhưng Jude Bellingham chán nản cho biết anh thất vọng với chuyến hồi hương khi Real Madrid thua trắng ba bàn trước chủ nhà Arsenal.

Jude Bellingham thất vọng với màn trình diễn của Real Madrid
Không bị đánh giá thấp so với Arsenal nhưng Real Madrid bị trừng phạt bởi lối chơi thiếu sáng tạo, thái độ chủ quan khinh địch và cả bản lĩnh cần có khi giáp mặt với một đội chủ nhà khát khao chiến thắng, sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục tiêu.
Trả lời phỏng vấn của Amazon Prime sau trận, Jude Bellingham không tiếc lời ngợi khen với đối thủ: "Arsenal thực sự rất giỏi, họ khiến chúng tôi như tan chảy ở Emirates và không cách nào có thể bám đuổi được họ. Hai cú sút phạt tuyệt đẹp thành bàn của Declan Rice cùng với pha kết thúc không thể ngăn cản của Mikel Merino mang đến lợi thế cực lớn cho Arsenal trước trận lượt về mà Real Madrid cần phải làm điều gì đó rất điên rồ mới hy vọng lật ngược tình thế ở Bernabeu".

Declan Rice tỏa sáng với hai pha sút phạt đẳng cấp thành bàn
Về lý thuyết, Real Madrid còn nguyên 90 phút (hoặc hơn) ở trận lượt về để cải thiện tình hình. Dù vậy, ngay cả HLV Carlo Ancelotti cũng nhìn nhận, ông phải tìm cách vực dậy tinh thần đội bóng trước cuộc tái đấu để tránh một sự sụp đổ như ở 30 phút cuối trận lượt đi ở Emirates. Ông đồng ý với quan điểm của Jude Bellingham, rằng Arsenal đã chơi tốt hơn so với Real Madrid và định đoạt số phận trận đấu sau hai pha sút phạt đẳng cấp.

HLV Carlo Ancelotti thừa nhận Real Madrid chơi không tốt
"Bóng đá đỉnh cao luôn cần đến sự sáng tạo và ý chí kiên cường. Các cầu thủ Real đã không làm đủ tốt với bóng trong chân nên phải nhận thất bại. Real Madrid cần trở lại kịp thời và tại Bernabeu, bất cứ điều điên rồ nào cũng có thể xảy ra. Arsenal nên nhớ điều đó!", nhà cầm quân lão làng người Ý phân tích thất bại của đội nhà.
Không bị quy trách nhiệm ở cả ba bàn thua, thế nhưng thủ thành Thibaut Courtois vẫn cho rằng anh có phần chủ quan khi bố trí người làm hàng rào ở cả hai quả sút phạt của Declan Rice. Thông thường, anh sẽ chỉ đạo 4 đồng đội làm hàng rào nhưng lần này lại có linh cảm 4 người vẫn chưa đủ và vấn đề xảy đến khi Courtois dùng dằng không gọi thêm người để cản bóng.

Thibaut Courtois tự nhận điều hành hàng thủ thiếu linh động, dẫn đến 2 bàn thua
Thừa nhận hai cú sút phạt thành bàn của Declan Rice là rất đẳng cấp, khó đón đỡ, Thibaut Courtois vẫn nghiêm khắc cảnh báo đồng đội không nên tái phạm các hành vi phạm lỗi trực diện khung thành, dễ tạo cơ hội cho đối phương xoay chuyển cục diện.
"Arsenal là một đội bóng mạnh, đặc biệt là khi được chơi trên sân nhà. Họ pressing tốt, kết nối được ba tuyến và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.
Chúng tôi đã đứng vững trong hiệp một, tạo ra một số cơ hội nhưng dường như quên cách chơi bóng trong hiệp hai, kể cả sự hoảng loạn xuất hiện khi bị thủng lưới và sau đó là không thể cầm bóng tấn công", Courtois buồn rầu phân tích.

HLV Mikel Arteta phấn khích với chiến thắng lịch sử
Về phần mình, Arsenal vui mừng hơn bao giờ hết với chiến thắng trước nhà đương kim vô địch. Ở đấu trường Ngoại hạng, "Pháo thủ" kém đội đầu bảng Liverpool đến 11 điểm trước 7 vòng cuối, hết hy vọng đua tranh ngôi vô địch trong khi đã bị loại ở hai mặt trận cúp quốc nội. Đối mặt với mùa giải trắng tay, Arsenal như hồi sinh với chiến thắng trước Real Madrid, đưa họ đến gần với trận chung kết Champions League, áp sát cơ hội giành chức vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử.
Bình luận (0)