Bàn thắng hãy còn xa lánh cầu thủ hay nhất thế giới dù tối qua anh là nhân vật nổi bật mang lại cảm hứng thanh thoát cho triệu triệu người xem. Cơ hội đến với anh cũng nhiều, từ các đường chuyền của đồng đội và từ nỗ lực của chính anh. Người ta đã nói đến vận đen của Messi khi chơi trong màu áo tuyển thủ quốc gia. Có người còn nghĩ đến một sức mạnh huyền bí nào đó đang đùa cợt với các nỗ lực của chàng trai 22 tuổi.
Trọng tài Bleeckere: “Bàn thắng dành cho cậu là một... chiếc còi!”. Ảnh: REUTERS
Chứ sao nữa! Trận trước là hai cú vuốt bóng điệu nghệ vào góc xa nhưng cơ hồ đôi tay của thủ môn Nigeria được ai đó nối thêm vài tấc để ngoan cường xô bóng khỏi khung thành. Trận này là một cú sút dội vào cái bóng đổ xuống của thủ môn Hàn Quốc, cú tung chân liền theo đó thì bật vào cột dọc, bóng dội ra ngay chân Higuain để tiền đạo này nhẹ nhàng đệm vào lưới trống (có lẽ đó là một trong những bàn thắng dễ dàng nhất của Higuain). Trước đó, trong hiệp một, Messi đã cống hiến cho công chúng năm châu một tuyệt tác khi vờn bóng lắt léo qua một rừng áo đỏ rồi nhẹ nhàng sút bóng vào góc xa. Từ chân anh, quả bóng lượn theo một quỹ đạo đẹp ngời trước ánh nhìn bất lực của thủ thành Jung Sung Ryong. Tiếc là có ai đó đã lái quả bóng ra khỏi khung thành trong gang tấc!
Duyên ghi bàn vẫn chưa bén với Messi, khiến anh chưa thể vượt lên cái mốc chỉ ghi bình quân chưa tới một bàn trong 3 trận, khác xa con đường thong dong của đồng đội Higuain nhưng tối qua, Messi chính là nhân vật xứng đáng được tôn vinh vì sự tỏa sáng của mình. Ngoài hai đường chuyền trực tiếp dẫn đến bàn thắng, anh là người dẫn nhịp của vũ điệu tango, ngọn lửa thắp lên thăng hoa cho đồng đội. Từ đôi chân anh, niềm hứng khởi khơi nguồn và truyền dẫn đến triệu triệu người.
Messi không ghi bàn nhưng vẫn có bàn thắng từ đôi chân và dáng chạy của anh - bàn thắng làm thổn thức lòng người vì cái đẹp.
Bình luận (0)