xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bi hùng ca châu Phi

Đông Linh

Chưa bao giờ bóng đá châu Phi có đến 2 đại diện góp mặt ở vòng 1/8 nhưng chỉ sau lượt đấu rạng sáng 1-7, cả Nigeria lẫn Algeria đều trở thành kẻ chiến bại dù Đức, Pháp không vượt trội

Trong một ngày thi đấu cực kỳ kém thuyết phục, cả hai “ông lớn” châu Âu chỉ thở phào nhờ màn thoát hiểm vào những phút cuối trận: Pháp ghi liền 2 bàn thắng nhờ sai sót khó tin của hàng thủ Nigeria còn với tuyển Đức, sự tỏa sáng của bộ đôi Schurrle và Ozil ở 2 hiệp phụ là yếu tố mang lại sự khác biệt cho đội bóng từng 3 lần vô địch thế giới trước Algeria.

 

Mandi và thủ môn Rais Mbolhi thất vọng khi Algeria thua Đức với 2 bàn quyết định trong hiệp phụ  Ảnh: REUTERS
Mandi và thủ môn Rais Mbolhi thất vọng khi Algeria thua Đức với 2 bàn quyết định trong hiệp phụ Ảnh: REUTERS

 

Nigeria không phải không xứng đáng được coi là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá châu Phi với “thâm niên” 5 lần dự VCK World Cup. Ở vòng bảng, Nigeria đánh bại một đại diện châu Âu (Bosnia) và chơi ngang ngửa với một ứng viên vô địch (Argentina). Vì thế, việc họ mơ mộng trước tuyển Pháp cũng là điều có thể chấp nhận được.

Điều làm giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bị sốc chính là việc đoàn quân “đại bàng xanh” bước theo “lối mòn” của 2 láng giềng Cameroon và Ghana, gây ấn tượng xấu bằng việc đình công đòi tiền thưởng nên chuyện chưa đá đã thua là khả năng đã được dự báo! Còn ở trận cầu sinh tử với Pháp, các học trò của HLV S. Keshi đã bị thần may mắn ngoảnh mặt khi bàn thắng hợp lệ của Emmenike bị trọng tài từ chối, Mikel lãnh nguyên cùi chỏ nhưng “thủ phạm” O.Giroud vẫn bình yên vô sự còn khi Onazi bị vỡ mắt cá chân thì B. Matuidi chỉ bị phạt thẻ vàng.

Trong khi đó, Algeria càng khiến người hâm mộ thêm tiếc nuối khi ở trận đấu với tuyển Đức, họ mới chính là đội tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn, áp đặt được thế trận trước đối thủ hùng mạnh. Algeria chỉ còn biết trách mình đã không thể tận dụng tốt cơ may ngàn năm có một này. Không những thế, sau khi bỏ qua một số tình huống gây nguy hiểm kể trên, Algeria tỏ ra quá non kinh nghiệm, chỉ biết đua sức cùng đối thủ để rồi nửa cuối hiệp hai, họ gần như đuối trước khi gục ngã ở hiệp phụ. 

 

Tự thua là chính

Đúng như nhận định của giới chuyên môn trước ngày khai cuộc, 9 đại diện của 2 lục địa Á - Phi đã không thể chứng tỏ được khát vọng thành công của mình ở đấu trường World Cup, một lần nữa nhường hẳn vũ đài cho những người châu Âu và Nam Mỹ vốn trọng kỷ luật, chuyên nghiệp về mọi lĩnh vực liên quan đến bóng đá.

Đó là chưa kể bóng ma tiêu cực của những vấn nạn dàn xếp tỉ số, bán độ… vẫn đang bao trùm những “vùng trũng” này mà việc 7 thành viên đội tuyển Cameroon đang bị điều tra về trận thua bí hiểm 0-4 trước Croatia, tổng thống Ghana ra lệnh điều tra đội nhà rồi K. Boateng chê trách sự chuẩn bị nghiệp dư... là 3 minh chứng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo