xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quả bóng vàng ám Ronaldo

Trần Đoàn

Lời nguyền Quả bóng vàng đã vận vào Cristiano Ronaldo, người cùng Bồ Đào Nha rời khỏi giải sau trận thắng 2-1 trước Ghana rạng sáng 27-6. Anh ghi bàn quyết định nhưng chẳng hề vui mừng...

Đến cúp thế giới 2014 ở tuổi 29, được xem là chín muồi trong sự nghiệp một cầu thủ bóng đá nhưng Ronaldo lại rời Brazil ngay vòng bảng với quá ít dấu ấn: Vỏn vẹn 1 bàn thắng, 1 đường chuyền thành bàn, 3 kiểu tóc khác nhau. Vì thế, không quá bất ngờ khi anh về nước chẳng có được nụ cười trên môi.

Ngay sau khi ghi bàn quyết định ở phút 80 giúp Bồ Đào Nha (BĐN) thắng Ghana 2-1, Ronaldo hầu như không ăn mừng vì “Brazil châu Âu” không thể giành suất thứ hai ở bảng G vào vòng 1/8 từ tay Mỹ, đội hơn họ hiệu số bàn thắng bại dù thua Đức 0-1 trong trận đấu cùng giờ. BĐN cần thắng đậm để lấy vé của đội Mỹ nhưng không tận dụng được các cơ hội, trong đó Ronaldo cũng là “thủ phạm” với 2 lần không thắng được thủ môn Ghana ở các tình huống mặt đối mặt.

 

Ronaldo thất vọng sau trận thắng Ghana 2-1 vì Bồ Đào Nha vẫn bị loại do kém Mỹ hiệu số bàn thắng bại  Ảnh: REUTERS
Ronaldo thất vọng sau trận thắng Ghana 2-1 vì Bồ Đào Nha vẫn bị loại do kém Mỹ hiệu số bàn thắng bại Ảnh: REUTERS

Lời nguyền Quả bóng vàng (QBV) đã vận vào CR7. Thống kê gần đây cho thấy đương kim QBV không bao giờ vào sâu tại World Cup chứ đừng nói giành được cúp vàng: QBV 2007 Ronaldo (béo) đột quỵ trước trận chung kết Brazil thua chủ nhà Pháp 0-3 ở France 1998; QBV 2001 M. Owen cùng Anh bị Brazil loại ở tứ kết 4 năm sau đó; QBV 2005 Ronaldinho cùng Brazil dừng bước tại tứ kết giải 2006 và QBV 2010 Messi cùng Argentina cũng bị loại tại tứ kết (trước Đức)!

Nhắc đến lời nguyền (chưa kể chuyện 1 phù thủy Ghana trước World Cup 2014 tuyên bố đã ếm bùa khiến Ronaldo bị chấn thương) để thấy khó thể trách CR7 sau mùa giải anh đã cống hiến quá nhiều cho Real Madrid, đội trở lại ngôi vô địch Champions League sau 12 năm. Siêu sao BĐN không sung sức, lại bị chấn thương hành hạ. Hơn nữa, thất bại choáng váng với tỉ số 0-4 trong trận mở màn trước Đức và trận hòa 2-2 với Mỹ khiến BĐN không được quyền tự quyết trước khi bị loại ngay vòng bảng.

Ronaldo đã cống hiến hết mình nhưng một con én không thể làm nên mùa xuân khi BĐN hiện tại có quá nhiều trụ cột sa sút. Đừng quên anh đang là cầu thủ BĐN đầu tiên ghi bàn ở 3 VCK World Cup liên tiếp, là trụ cột của tuyển nước này trong 10 năm qua với nhiều lần giải cứu đội nhà.

Tuy nhiên, khi so sánh với phong độ của Messi, Neymar - 2 ngôi sao đều đã 4 lần lập công sau vòng bảng - thì CR7 khiến những ai yêu mến anh chạnh lòng. So với thành tích 51 bàn/47 trận ở mùa bóng vừa qua cho Real, trong đó có 17 bàn tại Champions League, CR7 dường như vẫn không giải thích được lý do tại sao anh dứt điểm kém ở sân chơi World Cup. Tổng cộng 3 VCK World Cup từ 2006 đến nay, Ro “điệu” đã thực hiện khoảng 70 pha dứt điểm nhưng chỉ ghi được 3 bàn. Nếu không phải lời nguyền, phong độ sa sút thì rõ ràng chỉ còn 1 lý do: Không có duyên với cúp thế giới.

Là cầu thủ luôn khát khao hoàn thiện mình, CR7 muốn lấy lại uy danh ở VCK Euro 2016 và World Cup 2018. Tuy nhiên, khi gánh nặng tuổi tác và nguy cơ chấn thương bắt đầu đeo bám, Ronaldo hẳn biết rằng nhiều khi “người tính không bằng trời tính”...

Xếp hạng bảng G: 1. Đức (7 điểm, hiệu số 7/2); 2. Mỹ (4, 4/4); 3. Bồ Đào Nha (4, 4/7); 4. Ghana (1, 4/6).

 

Đức chưa bộc lộ hết sức mạnh

Đội Đức đã thể hiện 3 gương mặt khác nhau ở vòng bảng: Tàn nhẫn khi thắng đậm Bồ Đào Nha, bất cẩn và thiếu sáng tạo trong trận hòa Ghana và quá thận trọng trước Mỹ. Tuy nhiên, điều quan trọng là thầy trò J. Loew đạt được mục tiêu đề ra, không cầu thủ nào bị chấn thương, giành ngôi đầu bảng G, chỉ phải gặp Algeria ở vòng 1/8. Dù sao, với hàng tiền vệ cực mạnh, Đức cho thấy họ có nhiều phương án tấn công. Tiền vệ M. Goetze và trung phong Klose sẽ là phương án dự phòng mỗi khi sơ đồ chính không tiền đạo (Mueller giữ vị trí trung phong ảo) thiếu hiệu quả.

 

Đội tuyển Chile bị một chiếc trực thăng quấy nhiễu trong suốt buổi tập hôm 26-6. HLV Jorge Sampaoli của Chile đã tức giận vì nó khiến các học trò của ông không tập trung. Chiếc trực thăng này được cho là của chủ nhà Brazil cử đến nhằm do thám chiến thuật đối thủ trước khi 2 đội bước vào trận mở màn lượt đấu loại trực tiếp vào đêm 28-6.

Jordan Ayew (ảnh - bên phải) của Ghana suýt bị lộ “hàng”. Trong một pha giằng co tranh bóng với Carvalho của Bồ Đào Nha, Ayew bị cầu thủ này kéo tuột quần trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả trên sân và hàng triệu người xem truyền hình. Rất may còn chiếc quần lót, nếu không thì cầu thủ của Ghana chắc phải độn thổ!

img

Luật sư của Suarez đã đến Barcelona đàm phán hợp đồng. Bất chấp việc tiền đạo của Uruguay đang nhận án phạt nặng từ FIFA sau khi cắn Chiellini, đội bóng xứ Catalan và cả Real Madrid vẫn muốn có anh trong mùa hè này. Được biết, giá của Suarez lúc này đã lên đến 100 triệu bảng Anh.

Ch.Tuấn

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo