xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trả giá vì xem nhẹ dự bị

Trung Khiêm

Chiến thắng của Đức trước Uruguay ở trận tranh hạng ba trong hoàn cảnh vắng đến 4 cầu thủ trụ cột đã cho thấy tầm quan trọng của lực lượng dự bị ở VCK World Cup 2010.

Trước đây, vấn đề dày - mỏng của lực lượng thường chỉ được đề cập ở các giải VĐQG, khi mà các CLB phải thi đấu dàn trải trong suốt một thời gian dài. Các HLV rất ngại sự thay đổi, chủ yếu dựa trên sự đột biến đến từ các cầu thủ ngôi sao. Ví dụ ở VCK Euro 2008, dù không có phong độ cao nhưng Fernando Torres vẫn được HLV Tây Ban Nha Luis Aragones tin tưởng tuyệt đối, cuối cùng Torres đã tỏa sáng với bàn thắng duy nhất ở trận chung kết hạ gục tuyển Đức.
 
img

Không có Cambiasso và Zanetti, HLV Maradona  thiếu phương án phòng ngự. Ảnh: Reuters

 
Tuy nhiên, ở VCK World Cup 2010, thực tế trên đã thay đổi hẳn mà chính trường hợp của Torres là minh chứng rõ ràng nhất. Trước phong độ nhạt nhòa của tiền đạo CLB Liverpool, HLV Vicente del Bosque đã thẳng tay loại Torres và thay thế bằng một Pedro trẻ hơn. Và Pedro đã trở thành chất xúc tác làm nên chiến thắng 1-0 trước Đức ở bán kết.
 
Không thức thời như Tây Ban Nha, Argentina và Brazil đã phải trả giá cho quan niệm sai lầm của họ. Trước đó, hai HLV Dunga và Maradona đều bị chỉ trích rất nhiều vì loại bỏ Ronaldinho, Pato hay Cambiasso, Zanetti. Hậu quả là trong trận tứ kết thua Hà Lan, trong hoàn cảnh bộ ba Kaka, Robinho và Fabiano bế tắc, HLV Dunga đã không tìm được người thay thế phù hợp.
 
Với Argentina, việc để mất tuyến giữa vào tay đội tuyển Đức cộng với sự chuệch choạc ở hàng hậu vệ trong hoàn cảnh thiếu vắng Walter Samuel vì chấn thương là hai nguyên nhân chủ yếu khiến Albicelestes bị loại ở tứ kết. Nếu lúc đó Maradona có Cambiasso và Zanetti, bộ đôi đã tỏa sáng giúp Inter Milan vô địch Champions League, tình hình có thể đã khác.
 

Tương tự, việc tìm người thay thế Rio Ferdinand và chọn người đá cặp với Wayne Rooney luôn là nỗi ám ảnh của HLV đội Anh Fabio Capello. Trong các trung vệ và tiền đạo được ông Capello đưa đến Nam Phi lần này, không một ai đáp ứng được yêu cầu của HLV người Ý. Cùng hoàn cảnh với “tam sư” là đội tuyển Bồ Đào Nha, những người thay thế cho vị trí của Nani (bị chấn thương trước giải) đều không xứng tầm...        

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo