Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bác sĩ tim mạch nổi tiếng Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đồng thời là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, đã chia sẻ về một trường hợp trẻ sinh non, mắc bệnh tim bẩm sinh, bị bỏ rơi, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Sau đó, nhờ sự quyết liệt và trên hết là trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ ê-kíp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, em bé đã được hồi sinh kỳ diệu.
Sau bài đăng này, nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ không chỉ về tay nghề, mà còn biết ơn sự tử tế, trách nhiệm, tấm lòng nhân ái của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và ê kíp của bệnh viện này.

Em bé sơ sinh bị bỏ rơi được phẫu thuật hồi sinh kỳ diệu. Ảnh: Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu
Trưa 5-6, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm tới Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để tìm hiểu sự việc. Sau khi thay đồ bệnh viện, phóng viên được các điều dưỡng của khoa dẫn vào gặp em bé có cái tên rất đặc biệt "Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương" (tên đặt cho các em bị bỏ rơi được đưa vào bệnh viện - PV).
Lúc này đang có một điều dưỡng chăm sóc em, nếu không biết trước bệnh tình của em thì không ai nghĩ cô bé mũm mĩm, trắng hồng đang nằm ở đó lại đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo như thế.
CLIP: Bác sĩ Võ Thị Tuyết Nhung, Phó Khoa Sơ sinh, chia sẻ về quá trình tiếp nhận, điều trị và chăm sóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
Bác sĩ Võ Thị Tuyết Nhung, Phó Khoa Sơ sinh, cho biết thời điểm tiếp nhận, em bé sinh non 27 tuần, bị tật tim bẩm sinh, trong tình trạng tím tái, rất yếu và đã được đặt nội khí quản.
Theo nữ phó khoa này, trong quá trình điều trị cho đến bây giờ là đã hơn 6 tháng, em còn bị tật tim bẩm sinh của trẻ sinh non và mới đây (ngày 3-6), em được bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu phẫu thuật bít ống động mạch.
Đến thời điểm này, em đã cai được CPAP (là phương pháp hỗ trợ hô hấp cho trẻ còn khả năng tự thở, bằng cách duy trì áp lực dùng khí hằng định áp lực dương liên tục suốt chu kỳ thở và duy trì dung tích khí cặn chức năng) và chỉ thở ôxy, cũng như ăn sữa qua xông.

Đến sáng nay, em bé đã phản ứng nhanh nhẹn, có thể rút oxy để thở khí trời
Dự định sắp tới, các bác sĩ sẽ ngưng kháng sinh cho em trong vòng 72 giờ sau khi đóng ống động mạch thành công và sẽ tập phản xạ bú mút cho em thông qua việc cho bú bình như các em nhỏ khác.
Bác sĩ Nhung chia sẻ vì em bé sinh non nên quá trình điều trị và chăm sóc em bé cần đòi hỏi sự tỉ mỉ và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ thì mới thành công được như ngày hôm nay.
"Một em bé bị bỏ rơi, không có thân nhân, cho nên tất cả các bạn điều dưỡng cũng như y bác sĩ của khoa thay phiên nhau chăm sóc từ cho con ăn, rồi ẵm con, cho đến nói chuyện với con như một người thân"- bác sĩ Nhung nói.

Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đang có 8 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
Theo ghi nhận, tại Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, hiện có 8 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, có em được đưa từ bên ngoài vào cấp cứu, có em mẹ sinh xong ở viện rồi âm thầm bỏ đi. Các điều dưỡng và y bác sĩ ở đây xem các em như con mình, thay phiên nhau chăm sóc, nói chuyện. Đã có nhiều nhà hảo tâm đến tặng sữa và đồ dùng thiết yếu cho các em. Sau khi những em này cứng cáp, bệnh viện sẽ bàn giao lại cho Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh để làm các thủ tục theo đúng quy định.
Trên trang cá nhân của mình, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã viết: "...Con ra đời ngày 23-11-2024, chỉ nặng 950 g, bị bỏ rơi được người dân phát hiện và đưa đến trong tình trạng nguy kịch. Với kinh nghiệm và trình độ, chị Điệp (Trưởng Khoa Sơ sinh - PV) và ê kíp sơ sinh đã hồi sức tích cực và chăm sóc con như bao trẻ đẻ non đã được cứu sống nơi đây. Các bạn thử hình dung một cháu bé không có người thân mà được nuôi dưỡng trong lồng ấp 6 tháng trời, lên được hơn 5 kg, biết bao nhiêu công sức và tình thương đã dồn vào con.
Vậy nhưng không thể cai được thở máy vì con mắc một dị tật tim bẩm sinh thường gặp ở trẻ đẻ non. Các chị biết đây là "nghề "của tôi nhưng phần vì lo thủ thuật đắt tiền mà con là trẻ bỏ rơi, phần vì bệnh viện chưa triển khai can thiệp cho trẻ nhỏ cân bao giờ nên đề xuất chuyển viện.
Hai lo lắng ấy đều quá nhỏ so với công sức của cả tập thể Khoa Sơ sinh. Không một giây lưỡng lự tôi quyết định sẽ triển khai ngay can thiệp cho con, với sự hỗ trợ Khoa Gây mê, tim mạch, sơ sinh thủ thuật tiến hành không quá 30 phút và chỉ một ngày sau con đã bỏ được đống dây rợ loằng ngoằng và chắc lần đầu tiên có nụ cười nở trên môi...".
Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là bác sĩ chuyên ngành tim mạch nổi tiếng. Hiện ông là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đồng thời là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương; Phó trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội; Phó khoa Q2 Viện Tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai); Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ông còn là đại biểu Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.
Bình luận (0)