Lâm Thanh Mỹ trở lại màn ảnh rộng sau thành công của "Cám"
Nhà sản xuất phim "Khế ước bán dâu" ngày 31-7 tung hình ảnh và video clip quảng bá phim.

Cảnh non nước trong video clip quảng bá phim "Khế ước bán dâu"

Một đám cưới diễn ra

Nhưng cô dâu lẫn chú rể đều ánh mắt vô định


Lâm Thanh Mỹ hóa thân cô dâu Nguyễn Thị Nhài

Hữu Vi hóa chú rể Vũ Thế Định
Video clip quảng bá "Khế ước bán dâu"
Với thời lượng gần 2 phút, video clip mở đầu với khung cảnh núi non hùng vĩ gợi nhớ đến miền sơn cước phía Bắc. Lễ đưa dâu của chú rể Vũ Thế Định (Hữu Vi thủ vai) và cô dâu Nguyễn Thị Nhài (Lâm Thanh Mỹ thủ vai) diễn ra trong tiếng nhạc, tạo nên một không gian u ám hơn là hân hoan. Ánh nhìn gần như vô định, lạnh lẽo của cặp đôi trong ngày vui lại càng gây tò mò.
Những hình ảnh gây sốc xuất hiện dồn dập từ nghi lễ "hiến máu" trước một thân cây quỷ dị, bốn cô gái quỳ gối với nụ cười ma quái, đến hình ảnh bào thai đầy máu… tăng độ kinh dị cho phim.
Lâm Thanh Mỹ vào vai Nguyễn Thị Nhài, được giao trọng trách sinh con trai để gánh vác gia tộc. Lần đầu "nên duyên" với Hữu Vi, đặt tâm lý nhân vật trong một mối quan hệ vợ chồng, nữ diễn viên nỗ lực lột tả được nét chín muồi trong lối hoá thân.
"Khế ước bán dâu" lấy cảm hứng từ tiểu thuyết nhà văn Thục Linh
Song song đó, cô mong mang đến cho khán giả một hình tượng cô dâu Nguyễn Thị Nhài vừa mong manh, vừa đáng sợ giữa mê cung số phận và những thế lực vô hình đang rình rập.

Một số cảnh trong video clip quảng bá



Phim dự kiến ra rạp từ 12-9
Lam Thanh Mỹ không xa lạ với khán giả Việt bởi cô từng tham gia nhiều phim: "Đoạt hồn", "Bóng đè", "Cám".
"Khế ước bán dâu" lấy cảm hứng bởi tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, bối cảnh cổ trang thay vì cận đại giai đoạn cuối của chế độ phong kiến như trong tác phẩm văn học.
Phim do đạo diễn Lê Văn Kiệt cầm trịch, bộ phim xoay quanh Nhài (do Lâm Thanh Mỹ thủ vai) - cô dâu trẻ vừa được gả vào gia tộc họ Vũ, để rồi vô tình bị cuốn vào một "khế ước" kinh hoàng với quỷ dữ. Phim ra rạp từ ngày 12-9.
Bình luận (0)