Là một bạn đọc gắn bó với Báo Người Lao Động gần 30 năm qua và cũng có thời gian là cộng tác viên, tôi thấy như chính mình cũng đang cùng báo bước qua một cột mốc đáng nhớ: 50 năm thành lập. 50 năm không chỉ là hành trình phát triển của một tờ báo, mà còn là hành trình lặng lẽ kết nối, sẻ chia và đồng hành với bao thế hệ người lao động.
Mời bạn đọc cùng tham gia viết cảm tưởng về Báo Người Lao Động tại đây.
Tôi còn nhớ những buổi sáng đi làm sớm, ghé tiệm tạp hóa mua tờ báo in còn thơm mùi giấy mới, đọc vội vài dòng tin tức rồi gấp lại để kịp giờ làm. Ngày ấy, Báo Người Lao Động như một người bạn tri kỷ, không chỉ mang đến thông tin chính thống mà còn phản ánh chân thực tiếng nói của giới công nhân, người làm thuê, cán bộ cơ sở, những người mà báo gọi là "người lao động", và cũng là tôi, là chúng ta.
Đọc Báo Người Lao Động, tôi thấy mình trong từng dòng chữ. Những vấn đề thiết thân như tiền lương, bảo hiểm, nhà ở, việc làm; những câu chuyện đời thường cảm động hay phản ánh tiêu cực cần lên tiếng, tất cả được chuyển tải rất gần gũi, mạch lạc nhưng đầy trách nhiệm. Có những bài báo khiến tôi xúc động, có những loạt bài khiến tôi thấy tự hào khi báo chí vẫn giữ được lương tri và bản lĩnh.

Ông Trần Xuân Thắng
Đặc biệt, tôi rất trân trọng khi báo không chỉ đưa tin mà còn hành động. Những chương trình sau mặt báo như "Tết sum vầy", "Tự hào cờ Tổ quốc", "Đưa trường học đến thí sinh"... là minh chứng sống động cho một tờ báo luôn hướng về cộng đồng, không chỉ bằng con chữ mà bằng cả trái tim.
Trong thời đại công nghệ, dù ít khi đọc báo giấy nhưng tôi chuyển sang đọc báo online, theo dõi Fanpage, lướt từng bản tin nhanh qua điện thoại. Dù hình thức có đổi thay, nhưng điều tôi nhận được từ Báo Người Lao Động vẫn không thay đổi: Sự tin cậy, thông tin chính trực và tinh thần nhân văn.
Kể từ khi đọc Báo Người Lao Động cách đây gần 30 năm, tôi thấy đã có nhiều lần thay đổi từ giao diện đến phong cách. Nhất là mục Nói thẳng, đã thể hiện sự bản lĩnh, khẳng định vai trò của báo đối với người lao động.
Nhân dịp báo tròn 50 tuổi, tôi muốn nói một lời chân thành: Cảm ơn và chúc mừng! Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng người dân, nhất là người lao động, những con người lặng lẽ làm nên sự phát triển của đất nước. Và chúc mừng, vì một tờ báo đã giữ vững ngọn lửa nghề suốt nửa thế kỷ, điều không dễ dàng trong thế giới đầy biến động này.
Tôi tin rằng, với bản lĩnh và tâm huyết, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục viết tiếp những trang mới đầy tự hào. Và tôi, một bạn đọc trung thành vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước đi ấy, như một người bạn lâu năm không bao giờ rời xa.
Mời bạn đọc viết cảm tưởng về Báo Người Lao Động
Bình luận (0)