Thời gian qua, người dân và người nhà bệnh nhân phản ánh đến Báo Người Lao Động về tình trạng xuất hiện các điểm giữ xe tự phát, cảnh người bán hàng rong bát nháo gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm trước cổng Bệnh viện TP Thủ Đức. Đáng nói, nơi đây còn xuất hiện một nhóm người thường xuyên chèo kéo, mời mọc người nhà bệnh nhân mua hàng trông rất phản cảm.

Cảnh bát nháo trước cổng chính Bệnh viện TP Thủ Đức
Tình trạng người bán hàng rong cơ động trước cổng chính Bệnh viện TP Thủ Đức xuất hiện lâu nay, UBND phường Tam Phú đã nhiều lần ra quân xử lý nhưng mọi việc vẫn đâu vào đấy.
Không những thế, thời gian gần đây còn xuất hiện 1 số điểm giữ xe tự phát ở cổng phụ Bệnh viện TP Thủ Đức (trên đường Tam Châu, phường Tam Phú, TP Thủ Đức), xe máy lấn chiếm ra đường gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Người buôn bán hàng rong, hàng quán gây cản trở xe cứu thương, xe chở bệnh nhân vào bệnh viện
Theo ghi nhận, sáng 9-6, mặc dù bãi xe trong bệnh viện vẫn còn chỗ trống nhưng người nhà bệnh nhân vẫn tranh nhau gửi xe ở các điểm giữ xe tự phát. Ông Nguyễn Nam (ngụ TP Thủ Đức) bức xúc vì xe gửi trong bãi xe bệnh viện để lộn xộn, không có người sắp xếp nhưng vẫn thu tiền với giá 5.000 đồng/phương tiện.

Ở khu vực cổng phụ còn xuất hiện những điểm giữ xe tự phát, phương tiện tràn ra đường, gây mất an ninh trật tự
"Gửi xe trong bệnh viện lấy giá 5.000 đồng/phương tiện, bên ngoài vẫn giá vậy nên tôi gửi ngoài cho nhanh" - ông Nam nói.

Các điểm giữ xe có hàng trăm phương tiện, thu giá 5.000 đồng/phương tiện
Ông Lê Văn Thịnh (ngụ TP Thủ Đức) khẳng định cảnh bát nháo trước cổng Bệnh viện TP Thủ Đức tồn tại lâu nay nhưng chính quyền địa phương và bệnh viện chưa xử lý dứt điểm. "Đồ ăn bày bán mất vệ sinh, không đảm bảo vệ sinh thực phẩm... vậy mà vẫn không sao" - ông Thịnh nói.
UBND phường Tam Phú cho hay sẽ phối hợp với Bệnh viện TP Thủ Đức xử lý dứt điểm vụ việc sau khi Báo Người Lao Động phản ánh.
Bình luận (0)