Nuôi dưỡng ước mơ
Được thành lập cách đây hơn 1 năm (tháng 6-2009), CLB máy bay mô hình chỉ có vài sinh viên, dưới sự hướng dẫn của một giảng viên trẻ mới ra trường. Điểm chung của những sinh viên này là học cùng bộ môn kỹ thuật hàng không, cùng đam mê những chiếc máy bay xa tít trên bầu trời mà họ thấy khi còn nhỏ và cùng nuôi dưỡng ước mơ ấy cho đến ngày bước chân vào đại học.
Tiếp xúc với sinh viên Văng Hoàng Mỹ, chúng tôi nhận thấy niềm đam mê bay cháy bỏng trong từng cử chỉ, từng lời nói của anh. Mỹ tâm sự: “Lúc nhỏ, mỗi khi nghe tiếng máy bay vang rền trên bầu trời, tôi thường chạy vút ra khỏi nhà và đuổi theo nó dọc con đường làng. Mỗi đêm, nó lại hiển hiện, đốt cháy từng giấc mơ của tôi”. Nhưng phải đến khi vào đại học, Mỹ mới đủ kiến thức để tự tay làm nên chiếc máy bay cho riêng mình. Sau giờ học, Mỹ chạy ngay đến căn phòng của CLB rồi miệt mài làm bạn với mô-tơ, cánh quạt, bản vẽ mô hình… cho đến tối mịt. “Nhiều hôm, bảo vệ trường vào phòng yêu cầu, tôi mới chịu về” - Mỹ cười cho biết. Với khoản tiền ăn ít ỏi hàng tháng từ gia đình gửi vào, Mỹ đành nhịn bữa sáng cho niềm đam mê của mình.
Sinh viên Phan Nguyễn Minh Khang đã tiếp xúc với máy bay mô hình từ khi còn bé. Nhờ thế, khi vào CLB, dù chỉ mới là sinh viên năm nhất nhưng Khang đã là tay bay chính cừ khôi. Mỗi khi biểu diễn, các thành viên trong CLB đều nhờ Khang đáp hộ máy bay xuống đất vì đây là khâu khó nhất. Khang hồ hởi cho biết: “Trước đây, tôi đến với máy bay mô hình đơn giản chỉ là đam mê chứ không hề biết được vì sao máy bay có thể bay và uốn lượn trên bầu trời. Giờ thì tôi có thể tự tay làm, tự tay điều khiển máy bay một cách thành thục”.

Học, chơi và làm kinh tế
Hiện tại, CLB máy bay mô hình đã có 38 thành viên, trong đó có những sinh viên không thuộc khoa kỹ thuật hàng không. Họ gia nhập CLB chỉ với mong muốn được làm anh phi công… dưới mặt đất. Còn với sinh viên chuyên ngành hàng không, CLB chính là lớp học thực hành sinh động và hiệu quả nhất.
Th.S Ngô Đình Trí, Chủ nhiệm CLB máy bay mô hình, là một giảng viên trẻ mới ra trường. Với kiến thức và kinh nghiệm có được, thầy truyền đạt cho sinh viên bằng chính những mô hình mà thầy chế tạo. “Vừa làm thực tế vừa chỉ dạy lý thuyết, các sinh viên nhanh chóng tiếp thu được kiến thức. Có nhiều em mới học năm nhất đã có kiến thức chuyên ngành dù các em chưa hề được học trên giảng đường”.
Các thành viên CLB dù có khác về xuất thân, tuổi tác nhưng họ cùng chung một niềm đam mê. Ngoài trang bị kiến thức, CLB thực sự đã gắn kết được tình bạn ở những sinh viên này, để rồi họ lại cùng nhau điều khiển những chiếc máy bay mô hình lao vút lên khoảng trời trong vắt.
Th.S Trí chia sẻ: “Nếu không bận thi, các thành viên trong CLB tụ họp vào thứ bảy để sửa chữa máy bay và chia sẻ kinh nghiệm. Để sang ngày chủ nhật, CLB có thể kéo nhau ra bãi đất trống thi thố tài năng với các CLB mô hình khác. Ngoài ra, CLB còn tổ chức cuộc thi trong ngày AERO DAY truyền thống của khoa”.
Tuy vậy, nhiều khi niềm đam mê của các thành viên CLB phải tạm gác sang một bên bởi gánh nặng kinh phí. Các sinh viên tuy tiết kiệm đến mức tối đa cũng khó trang trải cho những linh kiện chế tạo máy bay mô hình. Vì thế, CLB nghĩ đến chuyện chế tạo những chiếc máy bay theo đơn đặt hàng. Mỹ cho biết: “CLB nghĩ đến chuyện thương mại hóa sản phẩm chỉ 3 tháng trở lại đây, do không tự chủ được tiền mua vật liệu. Với khoản lời nho nhỏ, CLB vừa có tiền mua thêm vật liệu vừa phát huy óc sáng tạo của các thành viên, hiện CLB đã hoàn thành hơn 10 đơn đặt hàng cho khách, trong đó có những khách ở tận miền Trung”.
Chưa phải là những chiếc máy bay thật sự với hệ thống máy móc phức tạp nhưng những máy bay mô hình nho nhỏ cũng đủ trở thành những bài học có ích cho những sinh viên “bay”. Không dừng lại ở đam mê, mỗi lần bay là mỗi lần được học: Học kiến thức và học kết nối tình bạn.
Bình luận (0)