Để lại ấn tượng với vai Cầm trong phim điện ảnh Long thành cầm giả ca, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Liên hoan Phim Quốc tế Việt Nam Nhật Kim Anh được mời vào vai đào nương Thiên Hương trong phim truyền hình lịch sử Về đất Thăng Long.
Khi vai diễn trong phim lịch sử này đang tạo được nhiều ấn tượng với khán giả thì Nhật Kim Anh lại hóa thân qua vai bác sĩ Hà Linh trong phim truyền hình dài 30 tập Gieo gió (đang phát sóng lúc 13 giờ vào các ngày thứ hai, ba và tư trên HTV7).
Đã thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau, cổ trang, hiện đại, Kim Anh nói cô muốn đóng một vai bi kịch nhưng không phải hoàn toàn cam chịu bởi số phận, ẩn đằng sau đó là một cá tính mạnh mẽ, thông minh và đầy bản lĩnh.
Rất may, mong ước này của Kim Anh đã thành hiện thực khi được Hãng M&T Pictures và đạo diễn Trần Hà Sơn giao cho vai chính trong bộ phim Gieo gió. Vai diễn này khá nặng ký so với Kim Anh vì nhân vật Hà Linh do Kim Anh thủ vai là hình mẫu đặc biệt, người phụ nữ hiện đại, không chỉ lo cho công việc mà còn sống hết mình vì gia đình.
Ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh. Ảnh do nhân vật cung cấp
“Kim Anh thích nhân vật này từ đầu đến cuối. Thứ nhất, vì cá tính mạnh mẽ, nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân cái chết của chồng. Thứ hai, có cá tính bướng bỉnh. Thứ ba, tấm lòng nhân ái của một nữ bác sĩ và cuối cùng là cách xử sự của cô ta khi hằng ngày phải đối mặt với áp lực từ bà mẹ chồng khó tính”- Kim Anh cho biết.
Lần đầu tiên đóng vai bác sĩ chuyên phẫu thuật, lại là người rất sợ máu nên khi thực hiện những cảnh quay đầu tiên trong phòng giải phẫu, Kim Anh gặp không ít khó khăn.
“Từ nhỏ đến giờ, Kim Anh rất sợ máu, mỗi lần vô bệnh viện là cứ sờ sợ. Lần đầu quay cũng vậy, nhát ơi là nhát nhưng nghĩ đã nhận vai thì phải diễn cho tròn. Sau vài lần đối diện với hình ảnh máu me cũng thấy quen. Quay xong phim, Kim Anh dạn dĩ hơn, biệt danh “nhát như thỏ” vì vậy không còn nữa”- Kim Anh chia sẻ.
Hỏi Kim Anh, khi hóa thân một phụ nữ luôn vượt qua nỗi đau để nhìn cuộc sống đầy sắc hồng, Kim Anh có tìm thấy chút gì của mình ở nhân vật này không, cô chia sẻ: “ Kim Anh đã từng vượt qua nỗi đau trong quá khứ để có được ngày hôm nay, biết vượt qua những khó khăn ban đầu của một diễn viên tay ngang để được khán giả chấp nhận và yêu mến. Tuy rằng không phải lúc nào cũng nhìn cuộc sống màu hồng nhưng quan trọng là biết chấp nhận, biết tiến tới để cuộc sống ngày một hoàn thiện hơn”.
Không được đào tạo bài bản, cả ca hát và diễn xuất đều theo bản năng nhưng Nhật Kim Anh tạo dựng được vị trí nhất định cho mình trong lòng khán giả sau chặng đường 10 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật.
Khi được hỏi, sau những thành công đạt được, chắc hẳn cuộc sống của Nhật Kim Anh có nhiều thay đổi, cô nói: “Ở bất cứ lĩnh vực nào, khi có một chút tên tuổi thì công việc sẽ thuận lợi hơn nhưng đi kèm với đó là áp lực.
Sau giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc của Liên hoan Phim Quốc tế Việt Nam, Kim Anh có nhiều sô diễn, nhiều lời mời đóng phim hơn, có nhiều cơ hội để lựa chọn vai diễn phù hợp hơn. Có lẽ vì vậy mà một vài người nói Kim Anh bắt đầu “chảnh”, thực sự thì với Kim Anh, dù có giải hay không, Kim Anh vẫn là Kim Anh thôi”.
Sự thành công của Kim Anh khiến nhiều người nghĩ đến cô như một “cô bé Lọ Lem” may mắn. Kim Anh cũng thấy mình là một người may mắn trên con đường nghệ thuật, nhưng cô nói: “Có may mắn mà không kèm với nỗ lực bản thân cũng sẽ không mang lại kết quả.
Trong truyện cổ tích, cuộc đời Lọ Lem thay đổi nhờ hoàng tử, còn Kim Anh đã thay đổi số phận mình bằng chính nỗ lực của bản thân. Kim Anh là người biết lắng nghe và cầu tiến nên mong mọi người ghi nhận những nỗ lực của Kim Anh trong điện ảnh cũng như trong âm nhạc”.
Bình luận (0)