Rạng sáng 5-2, Atletico Madrid thắng vùi dập 5-0 trước Getafe ở tứ kết, chính thức giành suất vé đầu tiên vào vòng bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu này là màn trình diễn của tiền vệ Giuliano Simeone, cũng chính là con trai thứ ba của HLV trưởng Diego Simeone, tác giả 2 pha lập công khởi đầu cho cơn mưa bàn thắng trên sân Metropolitano.
Ba cha con từng thi đấu ở Thế vận hội
Giuliano đang có phong độ thi đấu rất ấn tượng khi góp công vào 5 bàn thắng chỉ trong 3 lần ra sân gần nhất (3 bàn, 2 kiến tạo). Chàng trai sinh năm 2002 đã ghi tổng cộng 4 bàn và tham gia kiến tạo 5 lần trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa. Anh được cha trọng dụng nhờ khả năng thi đấu bao quát, có thể chơi tốt ở cả hai cánh và sẵn sàng lùi sâu gánh vai trò một hậu vệ biên.
Giuliano là nhân tố không thể thiếu đối với Atletico Madrid thời gian gần đây khi được ra sân thường xuyên. Giá như HLV Diego Simeone không quá thận trọng khi rút con trai rời sân sau phút 60, Giuliano hẳn đã có cơ hội lập hat-trick… Sau cú đúp trong vòng 17 phút đầu trận của tiền vệ này, Atletico Madrid dễ dàng nắm quyền kiểm soát trận đấu và giành thắng lợi 5-0 trước Getafe.
Truyền thông Tây Ban Nha nhân sự kiện này lại được dịp viết nhiều về gia đình Simeone, 1 trong 11 gia đình có cha và con cùng góp mặt ở môn bóng đá nam Olympic, thậm chí là gia đình duy nhất đến nay có đến 3 cha con từng thi đấu ở sự kiện Thế vận hội, đó là người cha Diego Simeone (Atlanta 1996), con trai cả Giovanni (Rio 2016) và con trai thứ Giuliano (Paris 2024). Hai trong 3 cha con Simeone còn ghi bàn, đó là ông bố Diego và cậu út Giuliano!
Xé lưới các "ông lớn"
Cùng câu chuyện "con nhà tông" trong bóng đá, người hâm mộ Việt Nam đang đặc biệt chú ý đến gia đình Kluivert bởi một yếu tố liên quan đến đối thủ láng giềng trong khu vực Đông Nam Á. Sau thất bại tại ASEAN Cup 2024, tuyển Indonesia đã chia tay với nhà cầm quân Shin Tae-yong và bổ nhiệm cựu sao Ajax, nhà vô địch UEFA Champions League 1995 Patrick Kluivert vào ghế HLV trưởng.
Gần như cùng lúc với việc ông bố Patrick được trao cương vị thuyền trưởng đội bóng xứ Vạn đảo, cậu con trai Justin cũng tỏa sáng cùng CLB Bournemouth tại giải Ngoại hạng Anh. Sau những năm tháng khởi nghiệp không mấy suôn sẻ tại Ajax, AS Roma, RB Leipzig hay Valencia, Justin gia nhập Bournemouth mùa hè 2023 và thi đấu ngày càng tiến bộ.
Ra sân 23 trận mùa này ở Ngoại hạng Anh, Justin ghi được 11 bàn, trong đó, có những lần xé lưới các "ông lớn" như Arsenal, Chelsea, Man United…, góp công quan trọng giúp Bournemouth xếp thứ 7 tại Premier League, chỉ kém Top 4 đúng 3 điểm.
Cái bóng quá lớn
Peter Schmeichel được đánh giá là một trong những thủ môn hàng đầu của châu Âu khi ông cùng tuyển Đan Mạch vô địch Euro năm 1992 và giành "cú ăn ba" với Man United năm 1999. Cậu con trai Kasper tiếp bước cha cũng ở vị trí thủ môn và tự khẳng định khi cùng Leicester giành chức vô địch nước Anh năm 2016.
Tại World Cup 1998, hậu vệ Lilian Thuram lập cú đúp giúp tuyển Pháp đánh bại Croatia tại bán kết. Đấy là 2 bàn thắng đầu tiên và cũng là cuối cùng của Lilian Thuram trong 142 lần khoác áo "Les Bleus". Marcus - con trai trưởng của Lilian - được HLV Didier Deschamps đưa vào danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2022 và giờ là thành viên Inter Milan trong khi con trai thứ Khephren cũng được gọi vào tuyển trẻ Pháp, hiện đang khoác áo Juventus tại Serie A.
Cùng thời với Lilian Thuram có Zinedine Zidane - một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất và là huấn luyện viên duy nhất 3 lần vô địch UEFA Champions League liên tiếp. Tuy nhiên, 4 người con trai của Zidane dù đều theo nghiệp cha nhưng chẳng có ai xuất sắc.
Hay gia đình Mandini có đến 3 thế hệ nối tiếp nhau khoác áo AC Milan nhưng Daniel và em trai Christian không sao vượt qua được cái bóng quá lớn của ông nội Cesare và cha Paolo, những chứng nhân cho 34 danh hiệu của AC Milan, trong đó có tới 6/7 chiếc Cúp C1 mà AC Milan từng giành được trong lịch sử.
Nhiều cựu danh thủ nổi tiếng có con nối nghiệp sân cỏ, nhưng thế hệ này thường phải đối mặt với sự so sánh và áp lực từ sự nghiệp đầy vinh quang của cha. Không tất cả nhưng chẳng phải ai cũng thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của cha anh để trở thành người xuất sắc trong thế hệ của mình.
Bình luận (0)