Là khách mời trong số 43 của chương trình truyền hình "Kính đa chiều", ca sĩ Chế Thanh tiết lộ cơ duyên tình cờ đến với "Mưa bụi" 2.
Theo Chế Thanh, anh vốn xuất thân từ gia đình có truyền thống cải lương, anh trai là nghệ sĩ Điền Thanh - diễn viên chính của đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ. Thế nên, nam ca sĩ cũng chọn thi vào khoa cải lương dù trước đó là ca sĩ của nhóm ca khúc chính trị quận 11.

Chế Thanh chia sẻ
Sau khi tốt nghiệp, Chế Thanh hát cải lương suốt 3 năm và đoạt huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995. Sau thành tích ấy, anh quyết định trở về với âm nhạc, lĩnh vực đam mê.
Trong một lần thu âm cho một hãng đĩa, Chế Thanh tình cờ gặp Tư Lợi - cha của nhạc sĩ Minh Ly. Tại đây, ông Tư Lợi kể về thành công rực rỡ của album "Mưa bụi" 1 và mời Chế Thanh góp giọng trong album "Mưa bụi" 2.
"Cuộc đời ca sĩ như tôi mà được vào chương trình lớn, uy tín như vậy thì còn gì bằng, còn hơn trúng số nữa. Tôi mừng quá và tham gia với ca khúc "Em hãy về đi" của nhạc sĩ Mộng Long" - Chế Thanh kể.
Khi "Mưa bụi" 2 ra mắt, chỉ sau một ngày, tên tuổi ca sĩ Chế Thanh trở nên nổi tiếng. Nam ca sĩ nhớ lại: "Sau khi phát hành "Mưa bụi" 2, tối hôm đó tôi hát ở rạp Lao Động, vừa nghe tên Chế Thanh, khán giả vỗ tay mà trước giờ đâu có ai vỗ tay. Bấy giờ, tôi là ca sĩ trẻ, đâu ai biết nhưng nhờ sự lan tỏa khủng khiếp của "Mưa bụi" 2 mà khán giả biết đến tôi".
Trong những phần tiếp theo của "Mưa bụi", ca sĩ Chế Thanh tiếp tục ghi dấu ấn qua các ca khúc: "Vầng trán suy tư", "Tình đã bay xa", "Gánh tương tư", "Gõ cửa trái tim"… Mỗi ca khúc, anh lại có thêm một lượng lớn người hâm mộ, nhanh chóng trở thành "Hoàng tử Mưa bụi". Trong đó, ca khúc gắn liền với đỉnh cao sự nghiệp của nam ca sĩ là bài hát "Nhẫn cỏ cho em" của nhạc sĩ Vinh Sử.
Ca sĩ Chế Thanh cho biết: "Thật sự, tôi được may mắn hơn các đồng nghiệp vì các đồng nghiệp có một bài "hit" thì tôi được một loạt bài, có khoảng 10 ca khúc tạo dấu ấn. Đó là sự may mắn ngoài mong đợi của tôi".
Về biệt danh "Hoàng tử Mưa bụi", ca sĩ Chế Thanh khiêm tốn cho biết đó có thể do tình cảm của khán giả hoặc ban tổ chức hay báo chí ưu ái đặt tên. Về phần mình, nam ca sĩ chỉ biết miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, chẳng màng đến danh xưng. Anh tiết lộ vui rằng mình được khán giả "cưng như trứng, hứng như hoa" và đó cũng là động lực để không ngừng cố gắng, miệt mài cống hiến cho đến hôm nay, dù bản thân đã có tuổi.

Chế Thanh được khán giả yêu mến sau những album "Mưa bụi"

Anh cống hiến cho âm nhạc đến tận nay

Nam ca sĩ cảm ơn tình yêu thương của khán giả
Nhìn lại sự thành công vang dội của album "Mưa bụi", Chế Thanh cho rằng yếu tố quan trọng nhất là sự mạnh dạn đầu tư của nhà sản xuất. Khi ấy, hãng phát hành là hãng đầu tư tốn kém nhất, từ phòng thu cho đến máy móc thiết bị quay video ca nhạc.
Cú đột phá này làm cho các hãng đĩa khác phải chạy theo. Các sản phẩm nhạc Việt sau này ngày càng được nâng cao nhờ bước đột phá tiên phong của "Mưa bụi".
"Một ca khúc là tôi thay đổi cuộc đời ngay. May mắn và hạnh phúc là tôi đã có cơ hội đền đáp cho công ơn của cha mẹ" - Chế Thanh thổ lộ.
Bình luận (0)