xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: 76 quân nhân Việt Nam lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ cứu hộ, cứu nạn

Dương Ngọc

(NLĐO)- 22 giờ tối nay 12-2, đoàn 76 quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lên chuyến bay TK165 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ từ sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) tới Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ sau thảm hoạ động đất

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp tới sân bay quốc tế Nội Bài động viên đoàn công tác lên đường, bắt đầu hành trình hỗ trợ nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn 76 quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam lên chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Trước giờ bay, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương biểu dương tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng cứu hộ của quân đội đã xác định tốt nhiệm vụ, khẩn trương thu xếp công việc gia đình để lên đường thực hiện nhiệm vụ.

"Trong số các đồng chí tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này có một đồng chí 2 tuần nữa là xây dựng gia đình, nhưng vẫn xung phong vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, để lấy việc thực hiện nhiệm vụ của mình làm quà kỷ niệm ngày cưới của mình. Với tinh thần trách nhiệm đó, quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hy vọng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thay mặt cho Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, xin chúc tất cả các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao" - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh.

CLIP: 76 quân nhân Việt Nam lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ cứu hộ, cứu nạn - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tới sân bay Nội Bài động viên đoàn công tác lên đường. Ảnh chụp màn hình.

Trước khi lên đường, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, người trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết đoàn mang theo hơn 42 tấn trang thiết bị chuyên dụng và vật chất hậu cần đảm bảo phục vụ cho đoàn đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ, tự lo trong thời gian 1 tháng. Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, dự kiến chiều tối ngày 13-2 đoàn sẽ đến hiện trường và khẩn trương triển khai nhiệm vụ:

"Ngay sau khi đến hiện trường, chúng ta sẽ trao đổi với bạn và trên cơ sở đó sẽ nhận nhiệm vụ. Khi được nhận nhiệm vụ tại hiện trường, chỉ huy cùng với các lực lượng sẽ tiến hành khảo sát hiện trường luôn và lên kế hoạch để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Ngay sau khi đến hiện trường, được giao nhiệm vụ và chúng ta sẽ triển khai luôn" - Thiếu tướng Tỵ cho biết.

CLIP: 76 quân nhân Việt Nam lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ cứu hộ, cứu nạn - Ảnh 3.

Đoàn 76 quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam lên chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ. Ảnh chụp màn hình.

CLIP: 76 quân nhân Việt Nam lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ cứu hộ, cứu nạn - Ảnh 4.

Trước đó, từ chiều 12-2, các lực lượng quân y, công binh, biên phòng, từ nhiều hướng đã tiến về sân bay quốc tế Nội Bài để sẵn sàng lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế. Chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn và thách thức trong những ngày sắp tới, nhưng quan trọng hơn hết những người lính "Bộ đội cụ Hồ" đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và một hành trang vững vàng trước khi lên đường.

Để động viên tinh thần các y, bác sĩ trước giờ lên đường, chiều cùng ngày 12-2, lãnh đạo Học viện Quân y đã tổ chức gặp mặt 16 y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trực thuộc Học viện Quân y sẽ tham gia vào đội quân y cứu hộ cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây đều là các y bác sĩ có trình độ chuyên môn tốt, thuộc các chuyên khoa ngoại chung, phẫu thuật thần kinh, hồi sức cấp cứu, gây mê, ngoại bỏng... có kinh nghiệm trong công tác cứu hộ, cứu nạn; nhiều bác sĩ, điều dưỡng đã tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan. Ngay sau khi đến thực địa, lực lượng quân y sẽ phân chia thành các tổ quân y 3 người, nỗ lực hết sức tìm kiếm mọi cơ hội sống cho nạn nhân dù là nhỏ nhất, đồng thời hỗ trợ công tác hậu sự và chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho người dân sau thảm hoạ.

Khí thế ngày lên đường. . Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Còn với lực lượng công binh, ngay từ rất sớm, các thành viên của Đội cứu sập tham gia nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tập hợp, chuẩn bị đầy đủ quân tư trang cá nhân, sẵn sàng cho chuyến hành trình sắp tới.

Trên chuyến xe chở các cán bộ, chiến sĩ công binh lên đường tới sân bay Nội Bài xuất phát từ Tiểu đoàn 93 -  Binh chủng Công binh, Thiếu tá Lê Đức Tài, Đội trưởng Đội cứu sập tại Thổ Nhĩ Kỳ, chia sẻ: "Lúc này cảm xúc của tôi cũng như toàn thành viên trong Đội cảm thấy rất vinh dự và tự hào đã được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng, giao thực hiện nhiệm vụ quốc tế cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, với vinh dự càng cao thì trách nhiệm, quyết tâm càng cao trong việc thực hiện trọng trách mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao cho. Và cố gắng sẽ đảm bảo tuyệt đối người và trang bị cho toàn đội".

.Chia sẻ của các cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trước giờ lên đường tại sân bay Nội Bài. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Trung úy Lê Đức Thắng, Đội Cứu sập tại Thổ Nhĩ Kỳ: "Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi là một trong những quân nhân tham gia nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi và cũng như đồng đội của chúng tôi quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, mang chiến công về cho Tổ quốc".

Thượng úy Kiều Đức Toàn, Đội Cứu sập, chia sẻ: "Người vợ sắp cưới của tôi hoàn toàn ủng hộ, tán thành và động viên tôi cứ an tâm tư tưởng, lên đường thực hiện nhiệm vụ. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ chọn một ngày thật đẹp để tổ chức lễ thành hôn trang trọng, lịch sự nhất. Tôi muốn gửi tới người vợ sắp cưới của mình là: Yến à, em cảm ơn em đã là hậu phương vững chắc cho anh để anh có thêm động lực để đi công tác xa. Anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Yến à, anh yêu em rất nhiều".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo