Cuộc thi viết “Chuyện bây giờ mới kể” do Báo Người Lao Động tổ chức khởi động từ ngày 1-5-2011 đã chính thức khép lại vào ngày 31-12-2011.
Cuộc thi tạo cầu nối để bạn đọc chia sẻ, gửi gắm những tâm sự, cảm xúc về tình yêu, gia đình, những hồi ức về tình đồng nghiệp, thầy trò, trong công việc, những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của từng cá nhân, số phận… Qua đó, tôn vinh nghị lực sống, ca ngợi lòng nhân ái và những khía cạnh tốt đẹp của cuộc đời.
Tính đến hết ngày 31-12-2011, Ban Tổ chức đã nhận được tổng cộng 497 bài dự thi hợp lệ của các tác giả ở 43 tỉnh, thành trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài.
Cuộc thi đã thu hút đông đảo các tầng lớp bạn đọc tham gia với phong phú các lĩnh vực, đề tài… Có thể đó là câu chuyện của một người lính già nhớ kỷ niệm trong chiến trường xưa, của một cô sinh viên nghèo khuyết tật cố gắng vươn mình trong cuộc sống, của những gia đình tìm kiếm hạnh phúc qua thời gian khó, những mối tình son sắt, trọn vẹn hoặc những đôi lứa yêu nhau nhưng không đến được với nhau…
Đáng chú ý, có đến hàng trăm bài viết gửi gắm tình yêu thương cho bậc sinh thành, đặc biệt là người mẹ. hình ảnh người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó, thương chồng con hết mực hiện lên đầy xúc cảm trong nhiều trang viết.
Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn đăng 209 bài trên báo Người Lao Động online và trên chuyên trang Thế giới phụ nữ.
Ban Giám khảo đang xúc tiến việc chấm giải qua các vòng sơ khảo, chung khảo.
Theo dự kiến, kết quả cuộc thi sẽ được công bố và trao giải vào tháng 3-2012.
Bình luận (0)