Thật khó khăn để chọn lựa đội bóng sẽ ủng hộ tối nay bởi tôi rất mê Argentina của Messi nhưng cũng tự hào nếu Hàn Quốc của Park Ji Sung chiến thắng. Với kinh nghiệm của bản thân, tôi đánh giá Argentina cao hơn dù cả hai đội đều thắng lượt trận đầu tiên. Hàn Quốc giàu thể lực, chiến thuật hợp lý cũng như tinh thần thi đấu rất cao.
Tuy nhiên, xét những cá nhân nổi bật thì ngoài Park Ji Sung, Hàn Quốc không có nhiều gương mặt có thể sánh với những đồng đội của Messi như Tevez, Higuain, Heinze, Mascherano...
Trong ngày ra quân, Argentina chỉ thắng Nigeria 1-0 còn Messi tịt ngòi. Tuy nhiên, đó là do thủ môn của Nigeria thi đấu quá xuất thần, nhiều lần phá được những cú sút rất hiểm hóc của Messi. Riêng hàng thủ Nigeria cũng luôn đá số đông ngay cả khi đang bị dẫn bàn nên rất khó để Argentina có thể tạo cơn mưa bàn thắng.
Hàn Quốc lại không giống Nigeria, họ chấp nhận đá đôi công ngay cả khi đang dẫn bàn. Chỉ riêng điểm đó là HLV Maradona đã có thể khai thác bằng cách bố trí hàng tiền vệ thật mạnh, sẵn sàng tấn công vào những vị trí hở sườn của Hàn Quốc do dâng lên quá cao.
Messi (trái) nhiều cơ hội phá lưới Hàn Quốc hơn so với trận gặp Nigeria. Ảnh: REUTERS
Tất nhiên, thầy trò Maradona có thành công hay không còn tùy thuộc vào phong độ của Messi. Ở Argentina, Messi không có nhiều “vệ tinh” hiểu anh, ngược lại, Park Ji Sung là ngòi nổ, là chất xúc tác cho mọi đợt tấn công của Hàn Quốc.
Messi vẫn chiến thắng Park nhưng sẽ khó khăn hơn khi đá ở CLB gấp bội. Dù sao, hàng thủ Hàn Quốc giờ đây chơi không quá rắn như các đàn anh năm 1986, lúc họ dùng mọi tiểu xảo để ngăn cản Maradona tại World Cup diễn ra ở Mexico.
Bình luận (0)