Hoạt động kéo co với hổ trắng là một trải nghiệm đặc biệt do Thảo Cầm Viên tổ chức, mang đến cho du khách trải nghiệm có một không hai vào chiều mùng 4 Tết vừa qua.
Ngay khi thông tin cuộc thi được thông báo đã thu hút đông đảo du khách đến khu vực chuồng hổ để theo dõi màn so tài độc đáo này. Trong số đó, một nhóm hơn 10 học sinh tiểu học đã có cơ hội trực tiếp thử sức cùng chú hổ trắng mang tên Ngộ Không.
Chú hổ Bengal trắng được nuôi dưỡng tại Thảo Cầm Viên
Màn kéo co diễn ra bằng cách luồn một sợi dây thừng lớn từ bên ngoài vào trong chuồng hổ. Một đầu dây được buộc chặt với miếng thịt để hổ ngoạm giữ, trong khi đầu còn lại do người chơi nắm và kéo.
Cuộc thi bắt đầu, hổ trắng Ngộ Không nhanh chóng ngoạm chặt miếng thịt và dùng sức mạnh kéo về phía mình. Ở phía bên ngoài, nhóm du khách dù hợp sức kéo nhưng nhanh chóng cảm nhận được sức mạnh vượt trội của "đối thủ". Những tiếng reo hò, cổ vũ vang lên náo nhiệt, khiến không khí tại khu vực chuồng hổ trở nên sôi động, vui nhộn.
Dù nỗ lực hết sức, nhóm học sinh vẫn không thể chiến thắng trước sức kéo áp đảo của Ngộ Không.
CLIP: Màn so tài có một không hai tại Thảo Cầm Viên vào dịp Tết
Ngộ Không là một trong hai chú hổ trắng sinh ra tại Thảo Cầm Viên vào tháng 7-2015, hiện đã hơn 9 tuổi. Đây là chú hổ đực duy nhất được mẹ nuôi hoàn toàn từ khi chào đời đến khi trưởng thành. Trước khi thi đấu, Ngộ Không được cho nhịn đói để tăng sự hứng thú và sức mạnh khi kéo co.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn - một trong số những vườn thú cổ trên thế giới, hiện đang chăm sóc khoảng 140 loài động vật với tổng số khoảng 2.000 cá thể. Năm 2014, Thảo Cầm Viên lần đầu tiên nhân giống thành công 5 cá thể hổ Đông Dương và 4 cá thể hổ Bengal trong điều kiện nuôi nhốt.
Đến năm 2015, sau nhiều nỗ lực không ngừng, đơn vị tiếp tục thành công trong việc nhân giống 2 cá thể hổ Bengal trắng.
Bình luận (0)