Tối 3-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo (1.5.1975 - 1.5.2025) và Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam", tổ chức tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Cùng dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM cùng các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh vùng Đông Nam Bộ; cựu tù chính trị Côn Đảo và nhân dân huyện Côn Đảo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo
Côn Đảo từng được ví như "địa ngục trần gian", trong hơn 113 năm tồn tại (1862-1975), qua 53 đời Chúa đảo, thực dân, đế quốc đã giam cầm hơn 20.000 tù nhân chính trị, với những địa ngục như Chuồng Cọp, Chuồng Bò, Hầm Xay Lúa, Trại Phú Hải…, bằng các hình phạt tàn bạo nhất để tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần của những người yêu nước.
Với ngọn lửa cách mạng rực cháy, các chiến sĩ cách mạng vẫn tổ chức đấu tranh, giáo dục tinh thần cách mạng; học lý luận, Di chúc Bác Hồ; thêu cờ Tổ quốc bằng chỉ rút từ áo tù; bí mật truyền tin tức… để giữ vững niềm tin vào ngày giải phóng. Những bài thơ cách mạng, những lá thư viết bằng máu, những cuộc vượt ngục gan dạ đã trở thành những biểu tượng về lòng yêu nước, về tinh thần thép trước kẻ thù, đã làm nên sức mạnh vô song cho ngày chiến thắng.

Lãnh đạo trung ương và địa phương thực hiện nghi lễ chào cờ
Ngày 1-5-1975, Côn Đảo chính thức giải phóng, khép lại 113 năm "địa ngục trần gian". Sau đó, Côn Đảo bước vào hành trình tái thiết, dựng xây, vươn mình để rồi 50 năm sau đổi thay hoàn toàn với diện mạo mới - thiên đường du lịch.

Rất đông cựu tù chính trị cùng người dân huyện Côn Đảo tham dự chương trình
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Côn Đảo hoàn toàn được giải phóng, nhưng những ký ức bi tráng, tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của những người con ưu tú nơi đây vẫn luôn trường tồn với thời gian.
Chương trình "Côn Đảo – Hùng ca Ý chí Việt Nam" được tổ chức không chỉ để tri ân những thế hệ đi trước, mà còn để khắc sâu vào tâm khảm mỗi người hôm nay về một Côn Đảo thiêng liêng, nơi từng là "địa ngục trần gian" nhưng cũng là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng tự do.
Qua từng câu chuyện lịch sử, từng giai điệu hào hùng, chương trình tôn vinh những con người đã biến lao tù thành trường học cách mạng, biến đau thương thành sức mạnh, kiên trung bảo vệ khí tiết người cộng sản. Đồng thời, đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình hồi sinh của Côn Đảo, từ một vùng đất thấm đẫm máu xương trở thành Hòn ngọc xanh vươn mình phát triển.

Những tiết mục nghệ thuật đầy xúc động và ý nghĩa
Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương, đồng bào, đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.
Theo Thủ tướng, sau 50 năm giải phóng, Côn Đảo ngày càng bùng lên sức sống mới, với những thành tựu góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Bà Rịa - Vũng Tàu và đất nước. Vai trò, tiềm năng của Côn Đảo là rất to lớn, đã được định vị rất rõ trong các định hướng, chiến lược phát triển của quốc gia và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhất là về kinh tế biển, du lịch, văn hóa lịch sử, tâm linh…

Chương trình là dịp để tri ân những thế hệ đi trước
Lịch sử hào hùng của Côn Đảo không chỉ để lưu giữ trong ký ức mà còn phải là trách nhiệm, tự hào và trở thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực để tiếp tục phát triển quê hương giàu mạnh.
Thủ tướng cho biết kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo là sự kiện có nhiều ý nghĩa đặc biệt, khơi dậy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, niềm tự hào về lịch sử hào hùng, tri ân công lao của các thế hệ đi trước, thấy rõ trách nhiệm với đất nước, quyết tâm lập những kỳ tích mới hào hùng và oanh liệt hơn; thực hiện thành công các mục tiêu đề ra đến năm 2030;... đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.
Bình luận (0)