Hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip khoảng 27 giây ghi lại cảnh một nam thanh niên cầm chai nhựa, hất chất lỏng lên người phụ nữ bán vé số rồi bật lửa đốt khiến ngọn lửa bao trùm toàn thân nạn nhân.
Người phụ nữ bị đốt cháy toàn thân. Ảnh cắt từ clip
Nạn nhân la lớn: "Cháy rồi, cháy mẹ luôn rồi. Trời ơi, cháy tôi rồi!". Lập tức, 2 người dân mang bình chữa cháy đến dập lửa trên người bà song bị nam thanh niên kia ngăn cản.
Vụ việc được cho là xảy ra tại Trà Vinh. Cộng đồng mạng phẫn nộ với hành vi của nam thanh niên và lo lắng cho sức khỏe của người phụ nữ.
Ngày 25-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc để xử lý.
Theo thông tin ban đầu, vào chiều 24-2, bà N.N.P.L (42 tuổi; ngụ phường 7, TP Trà Vinh, hành nghề bán vé số) bị con ruột là Dương Quốc Trung (21 tuổi) cầm chai xăng 1,5 lít hất lên người rồi dùng bật lửa đốt. Trung còn dùng gạch, côn nhị khúc đánh vào vùng đầu bà L.
Khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân gần hiện trường đã dùng bình chữa cháy để dập lửa và khống chế, bắt giữ Trung. Bà L. bị bỏng nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị.
Trung vốn đi làm thuê ở tỉnh khác và về gia đình khoảng tháng 1-2025 đến nay. Thời gian gần đây, Trung có biểu hiện bị trầm cảm nặng, hay gây sự với mẹ. Thanh niên này đang bị công an tạm giữ để điều tra.
Bình luận (0)