Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

125 công nhân bị vỡ hụi 425 triệu đồng

CÔNG NGUYÊN

ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN.- Chủ hụi vẫn còn ở địa phương. Ngoài nợ công nhân, chủ hụi còn nợ bên ngoài, tổng cộng trên 700 triệu đồng. Đã bốn ngày trôi qua, kể từ khi xảy ra vụ vỡ hụi tại Công ty Liên doanh Lạc Tỷ (thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, TPHCM), từ sáng sớm đến chiều tối, vẫn có hàng chục lượt công nhân (CN) kéo đến căn nhà ở ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh - với hy vọng được rút lại phần hụi đã góp.

Năm hôm trước, họ đã đến trụ sở UBND xã liên hệ, nhờ can thiệp - khi được tin chủ hụi Ngô Thị Sao Mai (ngụ tại địa chỉ trên) bỏ trốn.

Lún sâu vào nợ nần

Trưa 17-11, chúng tôi đã tiếp xúc với chủ hụi Ngô Thị Sao Mai tại nhà. Khuôn mặt thất thần, ánh mắt nơm nớp, luôn trông chừng ra ngõ. Bà Mai cho biết, từ khi xảy ra vỡ hụi, vì lo sợ xảy ra chuyện ảnh hưởng tính mạng, ngày nào bà cũng đến trụ sở công an xã và ở đó cho đến chiều tối mới dám về nhà.

Bà Ngô Thị Sao Mai chính thức vào làm CN tại Công ty Giày An Lạc từ năm 1989, đến năm 1990 chuyển sang làm tại Công ty Liên doanh Giày Lạc Tỷ. Từ năm 1991, bà Mai đã rủ rê CN chơi hụi. Mỗi dây hụi có từ 20 đến 25 hội viên. CN góp hụi trực tiếp cho bà Mai vào kỳ lãnh lương hàng tháng (thấp nhất 50.000 đồng/người/tháng; cao nhất 500.000 đồng/người/tháng). Thời gian đầu, việc thu và trả tiền cho hụi viên vẫn diễn ra bình thường. Song theo bà Mai, sự cố đầu tiên xảy ra vào năm 1995 - hai CN (Nguyễn Thị M. và Nguyễn Thị T.) giật 34 triệu đồng tiền hụi rồi bỏ trốn. Để có tiền trả cho những CN hốt sau, bà Mai đã vay nóng bên ngoài trên 20 triệu đồng (lãi suất 10%/tháng), đồng thời tổ chức thêm nhiều dây hụi để chứng tỏ mọi việc vẫn tiến triển bình thường. Thế nhưng trong khi tiền lãi, gốc chưa trả xong thì đến năm 1997, bà Mai cho biết, lại bị một CN khác (tên là Cao Thị H.) giật trên 22 triệu đồng tiền hụi. Và kể từ lúc này, bà Mai càng lún sâu vào nợ nần. Thay vì dừng lại, bà Mai lại tiếp tục vay nợ bên ngoài để trả cho hụi  viên và tổ chức thêm nhiều dây hụi mới. Tính đến ngày 15-11, bà Mai còn nợ 125 CN tổng số tiền hụi trên 425 triệu đồng, chưa kể tiền nợ vay bên ngoài trên 300 triệu đồng.

Có công nhân bị giật 47 triệu đồng

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều CN tỏ ra bức xúc, vì hàng tháng họ đã dành dụm một khoản tiền lương ít ỏi để chơi hụi, nay lại bị mất trắng. Người bị giật ít nhất cũng 640.000 đồng; cao nhất 47 triệu đồng. Một nữ CN có tên là K.O nói việc vỡ hụi có thể ngoài ý muốn của bà Mai và bản thân bà Mai vẫn còn ở địa phương, không trốn chạy trách nhiệm. Tuy nhiên, nhiều CN cho biết bị mất hụi, cuộc sống của họ bị đảo lộn, những tính toán dành dụm sắm sửa tan thành mây khói. Hiện đời sống họ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là từ đầu năm 2001 đến nay, công việc ở công ty chỉ cầm chừng, thu nhập bấp bênh. Nhiều CN chơi hụi giùm người thân cứ về đến nhà là bị cật vấn đủ điều. Ông Ngô Văn Đảnh, Chủ tịch UBND xã Tân Quý Tây, cho biết: Do xã chưa nhận được đơn thư của CN nên không thể bắt giữ. Tuy nhiên, xã đã yêu cầu bà Mai làm bản tường trình đầy đủ vụ việc. Về phần mình, bà Mai đã nhìn nhận trách nhiệm: “Tôi biết làm như vậy là có lỗi với đồng nghiệp, hy vọng họ sẽ tha thứ và cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm”. Khi chúng tôi đề nghị được chụp ảnh, bà Mai chấp nhận với lý do: Để chứng minh là tôi không bỏ trốn và sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Đã từng xảy ra vỡ hụi tại công ty

Trong buổi sáng 17-11, dù đã cố gắng liên hệ nhiều lần, chúng tôi vẫn không thể tiếp xúc với người có trách nhiệm ở Công ty Lạc Tỷ. Nhưng qua trao đổi bằng điện thoại, một trưởng xưởng cho biết: Nội quy lao động của công ty nghiêm cấm việc CN tổ chức chơi hụi. Việc bà Mai tổ chức chơi hụi bên ngoài, công ty không hề hay biết và bà Mai hoàn toàn chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Tuy nhiên khi tiếp xúc với chúng tôi, nhiều CN đã khẳng định: Một số trưởng xưởng biết rất rõ việc bà Mai tổ chức gây hụi do thời gian kéo dài từ nhiều năm qua. Ở công ty cũng không phải chỉ có một mình bà Mai tổ chức chơi hụi. Nếu những người này sớm báo cáo vụ việc lên lãnh đạo công ty thì sẽ không xảy ra vụ vỡ hụi. Lời khẳng định của CN có thể chứng minh bằng một thực tế: Vào tháng 8-2001, một vụ vỡ hụi tương tự đã xảy ra tại công ty với cùng số tiền bị giật tương đương. Chính bản thân bà Mai cũng thừa nhận: Khi vụ vỡ hụi trên xảy ra, do sợ rủi ro nên CN đồng loạt kéo sang các dây hụi do bà quản lý để hốt, do đó vụ vỡ hụi của bà mới vỡ lở.

Một cán bộ LĐLĐ huyện Bình Chánh, TPHCM nói: Quan tâm đời sống CN là trách nhiệm của doanh nghiệp. Vụ việc xảy ra có một phần lỗi của công ty. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được: Ngày 16-11, Công ty Lạc Tỷ đã cử bà Tô Thanh Mai đến nhà bà Mai nắm tình hình để có thể tìm biện pháp hỗ trợ. Với bản thân bà Mai và nhiều CN, đây là bài học để đời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo