“Kể từ ngày con tôi bị sét đánh trong khi thi đấu đến nay, Trung tâm Thể dục Thể thao (TDTT) thuộc Sở TDTT tỉnh Kiên Giang đã bỏ mặc khiến bệnh tật của cháu ngày càng trầm trọng, gia đình lâm vào cảnh khốn khó”. Bà Lê Thị Hồng Anh, mẹ của cầu thủ Trần Thanh Trường, cho biết như vậy trong đơn khiếu nại vừa gởi đến Báo Người Lao Động và các cơ quan chức năng.

Trần Thanh Trường đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: C.T.V
Sống phụ thuộc
Trần Thanh Trường ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với Trung tâm TDTT Kiên Giang thời hạn 13 tháng, bắt đầu từ ngày 1-10-2007 và được đăng ký thi đấu trong màu áo đội Nguyễn Hoàng Kiên Giang. Ngày 2-5-2008, đội bóng Nguyễn Hoàng Kiên Giang thi đấu với đội bóng Vĩnh Long trên sân vận động thị xã Vĩnh Long, trong khuôn khổ giải hạng nhì. Vào phút thứ 13, một tia sét đánh thẳng xuống sân, trúng một số cầu thủ của hai đội, trong đó Trần Thanh Trường bị tai nạn nặng nhất, ngưng tim, thiếu ôxy não... Được cấp cứu kịp thời đã giúp Trường thoát chết nhưng để lại di chứng nặng nề.
Sức khỏe của Trường dần xấu đi dù gia đình đã hết sức chạy chữa. Bà Lê Thị Hồng Anh nói như khóc: “
Phớt lờ quy định của pháp luật
Trong khi đó, Trung tâm TDTT Kiên Giang lại quá vô tình với nỗi đau của người đã từng là nhân viên của mình. Chị Lê Thị Ngọc Diễm, chị của Trường, kể: “Từ khi Trường gặp nạn, Trung tâm TDTT Kiên Giang chỉ hỗ trợ hai lần tổng cộng 65 triệu đồng, sau đó thì phủi tay. Họ cũng không giới thiệu để em tôi được giám định khả năng lao động làm cơ sở tính trợ cấp theo quy định”.
Tìm hiểu vụ việc, chúng tôi thấy rõ ràng Trung tâm TDTT Kiên Giang không chỉ vô tâm với người lao động mà còn phớt lờ các quy định của pháp luật. Quyết định 234/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT của liên bộ Tài chính – LĐ-TB-XH và Ủy ban TDTT đã quy định rõ: “Đối với vận động viên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định về BHXH, BHYT, nếu bị tai nạn trong khi luyện tập được chi trả toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật và hưởng trợ cấp bằng 100% tiền công hiện hưởng trong những ngày điều trị. Sau khi thương tật ổn định được giám định khả năng lao động. Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được trợ cấp một lần tính theo mức suy giảm khả năng lao động”. Thế nhưng, Trung tâm TDTT Kiên Giang đã không thực hiện các quy định này.
Mong muốn được chữa trị
Từ ngày Trường bị tai nạn, cuộc sống gia đình anh vốn đã khó khăn nay càng khó khăn gấp bội phần. Cha của Trường phải ở nhà để trông chừng và đưa đón anh đi chữa bệnh hằng ngày ở Bệnh viện Trà Vinh, chi phí hơn 100.000 đồng/ngày. Mẹ anh phải bươn chải ở chợ mua bán lặt vặt kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Theo nhiều chuyên gia về y tế thể thao, nếu được điều trị bằng ôxy cao áp kết hợp với vật lý trị liệu hằng ngày thì sức khỏe của Trường sẽ tốt hơn. Bà Hồng Anh bày tỏ mong muốn: “Chi phí cho điều trị ước tính khoảng 60 triệu đồng. Số tiền này quá lớn đối với gia đình chúng tôi. Chỉ mong Trung tâm TDTT Kiên Giang thực hiện đúng quy định để con tôi được chữa trị khỏi bệnh, lành lặn, khỏe mạnh như xưa”.
|
Sẽ giải quyết sớm
|
Bình luận (0)