Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bươn chải tự cứu...

HỒ TÙNG ĐÀO

Trước hoàn cảnh khó khăn, nhiều công nhân không thụ động, đang cố gắng tìm kiếm công việc mới hoặc học thêm nghề để kiếm sống

Sau cú sốc công ty đóng cửa trong tháng 10-2008, cùng với nhiều đồng nghiệp khác, anh Nguyễn Phúc, quê ở Nghệ An, công nhân (CN) Công ty TNHH Shin Won, bị mất việc. Để kiếm tiền về quê, Phúc nhận làm đủ thứ, từ khuân vác, phụ hồ, giữ xe các quán nhậu đêm... Do công việc bữa có, bữa không nên thu nhập cũng bấp bênh.

Trung bình mỗi ngày Phúc kiếm được 40.000 đồng, tạm đủ sống. “Trước tiên, mình phải tự cứu chứ không nên chờ đợi người khác giúp đỡ. Tôi may mắn kiếm được việc làm trong khi nhiều đồng nghiệp đến nay vẫn loay hoay tìm việc”.

Tích cực đi tìm việc làm

Nhiều CN đã ý thức được khó khăn mà họ đã và đang phải đối diện nên cố gắng thu xếp cuộc sống, tìm kiếm việc làm; không so đo, kén chọn. Với họ, một ngày thất nghiệp sẽ kéo theo cả gia đình lâm vào khó khăn. Khi Công ty TNHH AirCamp (huyện Hóc Môn - TPHCM) đóng cửa, chị Nguyễn Thị Gái (xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) lặn lội đi tìm việc.

Được sự giới thiệu của LĐLĐ huyện, chị đã tìm việc làm tại một doanh nghiệp (DN) cùng ngành nghề. Dù có tay nghề, song là người mới nên chị và nhiều đồng nghiệp chấp nhận thử việc trở lại. Chị tâm sự: “Kiếm được việc làm ở công ty cùng ngành nghề là may mắn rồi. Mình có tay nghề, trước sau gì cũng được ghi nhận. Không nên đòi hỏi quá đáng trong lúc khó khăn này”.

Với nhiều CN Công ty Thánh Đức (quận 9 - TPHCM), trong khi chờ giải quyết trợ cấp, họ không thụ động ngồi chờ mà lo chạy vạy tìm việc làm mới. Anh Phạm Minh Tuấn cho biết: “Tìm việc làm mới cuối năm rất khó nên tụi tôi có gì làm nấy, không kén chọn. Phần lớn là đi làm phụ hồ ở các công trình xây dựng, lương từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng/ngày.

Ráng cầm cự qua Tết rồi tính tiếp”. Sau khi công ty đóng cửa, nữ CN Nguyễn Thị Hằng, CN Công ty Aura Lingerie, cũng tích cực đi tìm việc làm. Cuối cùng chị cũng tìm được việc ở một cơ sở may gia công gần nhà trọ. Gặp chúng tôi, Hằng phấn khỏi: “Ngày làm 8 tiếng, tiền công được 40.000 đồng. Như vậy cũng tốt lắm rồi”.

Tìm mọi cách để cải thiện thu nhập

Không chỉ CN ở các DN giải thể, CN ở các DN còn hoạt động cũng khó khăn do thu nhập rất thấp. Tối chủ nhật vừa rồi, ghé thăm một chị bạn trên đường Lạc Long Quân, tôi tình cờ gặp X., CN Công ty Kềm Nghĩa (quận Tân Bình- TPHCM). Tôi nhận ra X. vì chiếc áo xanh đồng phục có tên công ty chị mặc trên người. X. kể: “Công ty ít việc cho nghỉ một ngày trong tuần, không biết làm gì, em học nghề làm móng của một chị hàng xóm.

Học 3 ngày thì “ra nghề”. Ngày nghỉ và buổi tối, em đi làm thêm, mỗi tháng kiếm cũng được cả triệu đồng. Em ráng dành dụm để Tết này có tiền gởi về cho má”. Hai vợ chồng Bích Trâm - Đức Quân (Công ty Khang Thịnh- quận Tân Phú - TPHCM) thì lại gói ghém cuộc sống theo cách của mình. “Công ty vẫn có việc làm ổn định nhưng nghe nói sắp tới tình hình vẫn còn tiếp tục khó khăn nên hai vợ chồng bàn nhau cắt giảm chi tiêu, triệt để tiết kiệm. Hơn 2 tháng nay, tụi em còn nhận công việc kết toán sổ sách về nhà làm thêm. Lo xa vẫn tốt hơn”.

CN Trần Thị Nguyệt Nga đang làm việc tại Công ty TNHH Freetrend A (KCX Linh Trung 2) cho biết mấy tháng nay, không tăng ca nên lương mỗi tháng cũng chỉ 1,5 triệu đồng. Bấy nhiêu đó chi tiêu cho bản thân cũng chật vật, đằng này Nga còn phải nuôi thêm 2 em trai đang đi học. Để có thêm thu nhập, chị xin làm công cho tiệm bánh gần nhà trọ. Chị vui vẻ tâm sự: “Lúc đầu chưa quen thì thấy ngán nhưng làm riết rồi cũng thấy nghề làm bánh rất hay. Tôi có thể kiếm thêm mỗi tháng 900.000 đồng, vừa học được nghề. Sau này không lo thất nghiệp”.

Học nghề mới để lo tương lai

Những tiệm uốn tóc ở đường Bùi Văn Ba (quận 7- TPHCM) những ngày cuối năm luôn tấp nập khách ra vào. Nhân viên ở các cửa tiệm không ít người là CN đang làm việc KCX Tân Thuận. Ghé vào một tiệm uốn tóc nhỏ, chúng tôi được anh Hùng, chủ tiệm, cho biết: “Tiệm tôi nhận rất nhiều CN vào học việc.

Sau khi học xong, những em khéo tay được giữ lại làm và trả lương hợp lý”. Chúng tôi làm quen với Lê Thị Hồng Thắm, CN Công ty Nikkiso - KCX Tân Thuận. Từ Vĩnh Long lên TPHCM làm CN đã 3 năm nhưng Thắm có thâm niên hơn 1 năm làm thuê cho tiệm anh Hùng. “Làm ở công ty về, sau đó lại phụ việc thêm ở tiệm, nhiều hôm mệt lắm nhưng cũng phải cố gắng”. Thắm quyết tâm học rành nghề, rồi dành dụm ít tiền về quê mở một tiệm riêng. Phụ việc ở tiệm mỗi tháng, Thắm cũng kiếm thêm được vài trăm ngàn đồng trang trải tiền nhà trọ, điện, nước.

Ghé vào tiệm may Lanh, chúng tôi bắt gặp nữ CN Nguyễn Thị Huế, Công ty Daiwa Plastic- KCX Tân Thuận, đang học việc ở đây. Huế nói nhờ công việc làm thêm này, chị kiếm được chút ít, bù đắp vào thu nhập vốn đã ít ỏi hằng tháng. Bà chủ tiệm may Lanh cho biết: “Được cái tụi nhỏ chịu khó học nghề lắm nên tôi truyền nghề mà chỉ lấy học phí tượng trưng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo