“Trong một lần chờ kiểm hàng, tôi thấy một bác công nhân (CN) già bị một chuyên gia Đài Loan còn rất trẻ mắng chửi. Qua tìm hiểu, tôi biết được do làm nhồi ca (đi 2 ca liên tục) nên bác CN ngủ gật. Thấy một người lớn bị người chỉ bằng tuổi con mình quát tháo, tôi bất nhẫn và nghĩ nếu sau này mình già mà vẫn làm ở vị trí này thì cũng bị như vậy thôi.
Tôi quyết định đi học trở lại”. Cô Phạm Thị Minh, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng TPHCM, tâm sự tại buổi giao lưu “Những người thầy của CN” do Quỹ Hỗ trợ CN vừa tổ chức.

Cô Phạm Thị Minh kể lại quá trình phấn đấu của mình
Đi lên từ gian khó
Rời Hà Nội, gia đình Minh vào Long An lập nghiệp ở vùng kinh tế mới. Mang tiếng là làm ruộng nhưng cha mẹ Minh không có đất mà phải cày thuê, cuốc mướn. “Ngày đó, bố mẹ tôi hay nói bố mẹ nghèo không tiền tài cho các con, chỉ mong các con cố gắng học để thành người có ích. Ngày nhỏ chưa hiểu gì nhưng 4 anh chị em tôi cũng cố gắng hoàn thành THPT”- cô Minh kể.
|
Vừa đi làm vừa đi học, vào lớp ngủ gật là chuyện bình thường. Tôi hay đùa rằng các em ngủ cũng được nhưng mà đừng ngáy! Nói như vậy để thấy thương công nhân của mình quá vất vả. Khi các em đi học nên chọn ngành phù hợp và thuận tiện đi lại. Như ngành công nghệ thông tin, nếu có máy tính, kết nối internet, có thể học ở nhà để tiết kiệm thời gian. Điều quan trọng là các em phải kiên trì. Có đi thì có đến. Thầy Đặng Thiên Ngôn (giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) |
Đến buổi giao lưu, CN còn nghe một câu chuyện về cậu học trò nghèo Nguyễn Quốc Cường. Quê ở Bình Dương, Cường vào TPHCM học ngành tài chính kế toán. Vì quá nghèo nên vừa học Cường phải vừa làm đủ nghề để kiếm sống. Anh thường xuyên phải “đau đầu” về chuyện học phí và không ít lần trốn khỏi lớp học Anh văn vì “học chui”. Một lần, Cường đọc thấy thông báo tuyển kế toán trưởng, lương 600.000 đồng/tháng.
Anh nghĩ nếu học thêm 2 năm nữa ra trường, đi làm kế toán trưởng mà tiền lương 600.000 đồng/tháng thì chỉ bằng phân nửa số tiền mình đang kiếm được hiện nay. Nghĩ vậy, Cường quyết định bỏ học đi làm. “Nhưng rồi một buổi sáng nọ, thấy người bạn học mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt đến công ty, còn tôi thì mặc bộ đồ nhàu nát; trên xe lỉnh kỉnh đường, đậu, bột báng... đi bỏ mối. Tôi thấy mặc cảm nên quyết định đi học trở lại”- anh kể. Hiện Cường đang đảm đương nhiệm vụ giám đốc kinh doanh của Công ty Kềm Nghĩa.
Kiên trì nuôi dưỡng ước mơ
Không chỉ nghe những câu chuyện của người đi trước, CN còn có dịp được trút nỗi lòng. CN Nguyễn Thanh Vân (Công ty Nissey- KCX Tân Thuận) đang theo học Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, tâm sự: “Do làm ca đêm, ngày đi học nên hễ vào lớp là người mỏi mệt, buồn ngủ.
Học bữa được, bữa không, kiến thức tiếp thu rất ít”. Cùng cảnh ngộ, CN Lê Thị Cẩm Hương (Công ty Okayza- KCX Tân Thuận) đang theo học Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, cho biết: “Tôi học tất cả các buổi tối trong tuần, chủ nhật học cả ngày nên không có thời gian để ôn bài. Buổi tối về là buồn ngủ dù uống trà, cà phê, chườm nước đá...”.
Về vấn đề này, anh Nguyễn Quốc Cường cũng có lời khuyên CN nên chơi thể thao, đi bộ hay tập yoga, những môn rất tốt cho sức khỏe mà không tốn tiền. Nếu chỉ chăm chăm vào chuyện học, kiếm tiền thì CN không thể nào đủ sức khỏe để hoàn thành tâm nguyện của mình.
Bình luận (0)