Băng qua con đường đất lầy lội, chúng tôi đến dãy phòng trọ xập xệ, nhếch nhác của công nhân (CN) tại khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức - TPHCM.
Chưa vào đến cửa, người bạn đi cùng tôi trượt chân suýt ngã nhào vì mặt sân phủ đầy bùn nhão nhoẹt. “Cứ mưa xuống là nước lại ngập lênh láng, có hôm lên tới đầu gối. Nước từ dưới cống tràn lên hòa với nước mưa rất mất vệ sinh”. Chị Trần Thị Ngọc, CN Công ty Domex, KCX Linh Trung - TPHCM, rầu rĩ.
“Ổ trọ”
Khu nhà trọ ẩm thấp, nước thải sinh hoạt không có chỗ thoát nên đọng lại thành vũng đen đặc xung quanh, bốc mùi tanh tưởi. Cả dãy nhà trọ có hơn 30 CN nhưng chỉ có 2 nhà tắm và 2 nhà vệ sinh. Phòng trọ nào cũng rộng chưa tới 8 m2 nhưng có ít nhất 3 CN ở.
Tất cả xoong nồi, chén bát, quần áo; chỗ sinh hoạt, ngủ nghỉ, nấu nướng... đều dồn tất tần tật vào khoảng không gian nhỏ xíu này. “Y như “ổ trọ” vậy”- chị Ngọc lắc đầu.
Gần dãy phòng trọ của chị Ngọc còn nhiều “ổ trọ” khác. Tất cả đều chật hẹp, vừa sâu vừa kín như bưng, tối hù nên ban ngày cũng phải luôn mở đèn. Vì vậy, tiền điện CN phải trả tháng nào cũng cao.
Trong vai CN cần thuê phòng, chúng tôi tìm đến “ổ trọ” ở khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Ngỡ chúng tôi là sinh viên, bà chủ trọ nói ngay: “Ở đây ồn lắm, hai em không học bài được đâu”. Khi nghe chúng tôi cho biết là CN, bà ta liền bảo cứ đi một vòng quanh dãy nhà trọ, phòng nào còn trống mà thấy thích thì ở.
Sát dãy trọ này là một đống rác to đùng, ngập dưới nước lâu ngày nên bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ruồi, muỗi bay như vãi trấu. Một anh CN làm ở KCN Bình Đường - Bình Dương than thở: “ Mùa khô còn khổ hơn, mái tôn nóng hầm hập, nằm dưới nền nhà mà người vã đầy mồ hôi.
Buổi tối, chuột, gián ở ngoài cứ bò lúc nhúc vô phòng cắn phá đồ đạc. Ở đây mất vệ sinh lắm nhưng tụi tôi cũng phải ráng chịu đựng vì giá phòng rẻ, chỉ 350.000 đồng/tháng mà ở được 4 người”.
Đến nhiều nơi, chúng tôi nhận thấy các chủ nhà trọ còn tận dụng triệt để diện tích để trồng rau, chăn nuôi gia súc, gây ô nhiễm trầm trọng. Chị Nguyễn Thị Linh, CN Công ty May Việt Vương, ở trọ gần công ty tại quận 12 – TPHCM, cho biết: “Chủ nhà làm chuồng heo sát phòng trọ. Nhiều bữa dọn cơm ra nhưng đành ngồi nhìn chứ nuốt không trôi vì mùi phân heo nhức cả mũi. Phía trước nhà trọ còn có ruộng rau muống, mỗi lần xịt thuốc trừ sâu là tụi tôi phải trốn trong phòng đeo khẩu trang chịu trận”.
Bệnh tật triền miên
Chị Lê Thị Hương, CN Công ty May Việt Vương - quận 12, ở trọ tại khu Ấp Doi, quận Gò Vấp - TPHCM, kể: “Chỗ tôi ở rất ẩm thấp, có lẽ đây cũng là đất sống của nấm mốc, vi khuẩn nên CN hay bị giời leo đầy mặt, vừa xấu xí, khó chịu lại vừa đau nhức. Nhiều khi tụi tôi phải xin nghỉ làm vì bệnh lan quá mạnh”.
Chị Hương cho biết lúc nào trong phòng chị cũng có sẵn chai thuốc tím sát trùng, hễ thấy trên người xuất hiện những nốt, mụt là phải bôi ngay.
Mỗi khi trời mưa hay những lúc triều cường, nước tràn vào cả trong phòng trọ. CN thường xuyên lội nước bẩn nên chân nổi đầy ghẻ ngứa. Xung quanh nhiều khu nhà trọ là ao tù nước đọng nên muỗi nhiều vô kể, rất dễ phát sinh ổ dịch bệnh sốt xuất huyết.
Chị Nguyễn Thị Linh cho biết: “Ngủ một đêm mà quên mắc màn là hôm sau phát bệnh ngay. Muỗi ở đây con nào cũng to như con ruồi, chỉ nhìn thôi đã muốn bệnh rồi!”.
Đối với những gia đình CN ở trọ mà có con nhỏ lại càng khổ sở. Chị Linh tâm sự: “Tôi trọ ở đây được 7 năm rồi, từ lúc còn con gái đến khi lấy chồng sinh con. Người lớn còn có sức chịu đựng, chứ trẻ nhỏ mà sống ở những khu nhà trọ kiểu này thì bệnh tật triền miên.
Nhiều CN đi làm không có thời gian chăm sóc, để con la cà chơi ở những nơi mất vệ sinh, rồi bị muỗi cắn nên cứ bệnh mãi. Tuần rồi, con tôi bị sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị. Nằm bệnh viện có vài bữa mà thằng nhỏ đã sút mấy ký, vợ chồng tôi thấy xót quá nhưng đâu có tiền thuê phòng trọ rộng rãi, sạch sẽ hơn”.
Trộm cắp táo tợn
CN Nguyễn Phương Diệu, ở trọ tại khu phố 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, ngậm ngùi kể cho chúng tôi nghe chuyện anh bị mất chiếc xe máy hôm 3-10 vừa qua: “Hôm đó tôi quên rút chìa khóa xe, chỉ khép hờ cửa phòng rồi qua phòng bên chơi. Một lát sau, nghe tiếng xe nổ máy chạy ra, tôi hốt hoảng về phòng thì chiếc xe đã biến mất. Tôi hô hoán và đuổi theo tên trộm nhưng không kịp”.
Chị Vũ Thị Hoài, ở cùng phòng trọ với anh Diệu, nhớ lại: “Vừa dựng xe đạp ở ngoài cửa, lát sau tôi quay ra đã không thấy đâu. Thậm chí nhiều CN khóa cẩn thận cũng bị kẻ gian cắt, phá lấy mất xe. Chỉ riêng tôi, 4 tháng qua đã mất 4 chiếc xe đạp”.

Công nhân phải ăn, ở trong những khu nhà trọ ao tù, nước đọng như thế này. Ảnh: Anh - MY
Hôm chúng tôi đến dãy nhà trọ CN ở khu phố 3, phường 6, quận 8 – TPHCM, chị Nguyễn Thị Dung vừa bị kẻ trộm đột nhập khoắng mất một bình gas. Chị Dung bức xúc: “Hôm đó đi làm về, tôi giật mình khi thấy đồ đạc bị lục tung lên.
Có lẽ không tìm thấy gì giá trị nên tên trộm đã khuân đi bình gas. Cũng may, khi tên trộm quay lại định rinh luôn cái bếp gas thì ông chủ nhà trọ phát hiện la lên, gã mới bỏ chạy”. Theo chị Dung, các nhà trọ CN dễ bị mất trộm là do cửa nẻo không bảo đảm an toàn. “Cả dãy không có cổng chính, còn cửa phòng trọ chỉ làm bằng ván ép mỏng tanh nên kẻ gian rất dễ đột nhập”- chị Dung nhận xét.
Đánh nhau bát nháo
Vào những ngày cuối tuần, một số CN ở các khu nhà trọ thường tụ tập nhậu nhẹt. Sau khi “rượu vào lời ra”, nhiều cuộc ẩu đả bát nháo đã xảy ra. Khi đó, những CN trọ chung khu vực chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chị T.T.C, ở trọ tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, lo lắng: “Các tối cuối tuần, tôi thường đóng kín cửa lại, không dám ra ngoài vì nhóm CN ở các phòng trọ kế bên cứ nhậu xong là xách cây rượt đánh nhau”.
Anh L.V.N, cũng ngụ trong khu nhà trọ này, đánh giá: “CN không có nhiều chỗ vui chơi nên ngày nghỉ thường tổ chức ăn nhậu tại nơi trọ. Nhiều CN rủ thêm bạn bè bên ngoài đến chơi, lúc nhậu lừng xừng, chỉ cần vài lời khích bác là đánh nhau liền”. Anh N. cho biết chỉ vì can ngăn một trận đánh nhau như vậy mà anh dính 2 gậy bầm tím cả lưng và cổ.
Không chỉ vì bia rượu, nhiều khi CN còn ẩu đả nhau do những chuyện “trời ơi”. Anh N.M.P, ở trọ tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, cho biết: “Trong dãy trọ của tụi tôi có một cô CN rất dễ thương. Thanh niên các phòng trong dãy trọ hay đến tán tỉnh, đụng mặt, xích mích nên đánh nhau như cơm bữa. Cách đây không lâu, bạn tôi bị đánh tét đầu chỉ vì ngấp nghé cô này”.
|
Gần 92.000 chỗ lưu trú cho công nhân Từ năm 2009 đến 2015, UBND TPHCM có kế hoạch xây dựng gần 92.000 chỗ lưu trú cho CN đang làm việc tại các KCN, KCX, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn TP.
|
|
Phòng ngừa là chính Về chuyện an ninh trật tự ở các khu nhà trọ CN, một lãnh đạo Công an quận Thủ Đức cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi kết hợp với các tổ CN tự quản thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở CN phải tự giác giữ gìn trật tự.
|

Bình luận (0)