xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cùng con công nhân vui trung thu

THANH NGA - NGÂN HÀ

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đang được các cấp Công đoàn tổ chức nhằm mang đến niềm vui cho con công nhân trong dịp Tết Trung thu

Dù 16 giờ chương trình mới bắt đầu nhưng từ rất sớm, con công nhân (CN) Công ty TNHH Eland Việt Nam (đóng tại huyện Củ Chi, TP HCM) đã có mặt đông đủ để tham gia chương trình "Vui hội trăng rằm". Đêm hội do LĐLĐ quận 1, TP HCM tổ chức vào tối 27-9.

Mang trung thu đến vùng sâu, vùng xa

Nhiều em vẫn mặc nguyên đồng phục đi học vì "nôn nao quá, tan trường ra là con đến ngay". Những gương mặt ngây thơ, đen nhẻm cười rạng rỡ khi thấy những chiếc lồng đèn cá chép, thỏ ngọc, gà trống... rực rỡ màu sắc. Trong khi chờ các cô chú trong ban tổ chức ráp lồng đèn, nhiều em đã xì xào với nhau: "Mình thích gà trống đỏ", "Còn mình thích cá chép vàng"... Không khí lao xao bỗng im lặng rồi những tràng vỗ tay giòn giã vang lên với sự xuất hiện của chú Cuội, chị Hằng. Ban đầu còn rụt rè nhưng chỉ một lát sau, các em đã ùa lên chơi với chú Cuội, chị Hằng.

Cùng con công nhân vui trung thu - Ảnh 1.

Con công nhân Công ty TNHH Eland Việt Nam giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng Ảnh: HỒNG ĐÀO

Ông Kim Bon Hi, Giám đốc Công ty TNHH Eland Việt Nam, cho biết: "Ở vùng sâu, vùng xa, đa số CN đều khó khăn nên các con CN rất ít khi được vui chơi. Đây là lần đầu tiên công ty tổ chức chương trình trung thu dành riêng cho con CN".

Cùng con công nhân vui trung thu - Ảnh 2.

Con công nhân hào hứng với tiết mục ảo thuật của ảo thuật gia Tuấn Minh

Ảnh: THANH NGA

Vợ chưa tan ca, anh Lâm Thanh Tuấn Em bế cậu con trai 2 tuổi đến để cho con chơi trung thu. Vợ làm CN Công ty TNHH Eland Việt Nam, anh Tuấn Em làm phụ hồ, một mắt anh bị hỏng do cơn bạo bệnh lúc nhỏ nên tầm nhìn hạn chế, công việc bữa có bữa không nên con anh cũng rất ít khi đến các khu vui chơi. Thấy con trai vui, anh Tuấn Em cũng hồ hởi.

Mùa Trung thu 2017, LĐLĐ quận 1 tổ chức 3 chương trình "Đêm hội trăng rằm" cho 200 con CN tại 3 Công đoàn (CĐ) cơ sở Công ty TNHH SX-DV Bến Nghé, Công ty TNHH Eland Việt Nam và Công ty CP Hợp tác kinh tế - Xuất nhập khẩu SAVIMEX (đóng ở Tân Phú, Củ Chi và quận 12). "Đa số các địa điểm đều rất xa, mất nhiều thời gian di chuyển nhưng LĐLĐ quận 1 vẫn quyết tâm thực hiện vì ở những nơi này các em còn thiếu thốn, khó khăn" - bà Hồ Như Cát Tường, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 1, TP HCM, cho biết.

Trước đó, 300 con CN bị khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng có một "Đêm hội trăng rằm" đáng nhớ do CĐ Dệt may TP tổ chức tại Nhà Thiếu nhi TP. Các em đã được giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng; xem múa lân, xiếc, ảo thuật và cùng nhau rước đèn, nhận bánh trung thu, lồng đèn... Nhìn cậu con trai 3 tuổi lắc lư theo tiếng trống múa lân, chị Trần Thị Trúc, CN Công ty TNHH Đại Quang Maika, kể: "Lần đầu tiên hai mẹ con tham gia trung thu và cũng là lần đầu tiên đến Nhà Thiếu nhi TP. Cảm ơn CĐ Dệt may TP đã tạo điều kiện cho con CN còn khó khăn được vui chơi".

Niềm vui trọn vẹn

Mới đây, gần 300 con CN Công ty CP Bách Hưng Sinh (đóng tại KCN Tân Bình) đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian thật vui vẻ, ý nghĩa trong đêm hội "Lung linh trăng rằm" do LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM tổ chức. Đây là năm đầu tiên, CĐ quận Bình Thạnh chủ trương tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho con CN ngay tại cơ sở. Bà Châu Thị Tuyết Nhung, cán bộ phụ trách nữ công LĐLĐ quận, cho biết lúc đầu, dự kiến đêm hội chỉ thu hút khoảng 150 em tham dự, chủ yếu là các bé ở gần KCN. Tuy nhiên sau khi thấy sân khấu dựng lên ngay trong nhà máy thật dễ thương, nhiều CN nhà xa cũng đưa con đến cùng vui. Số lượng thiếu nhi tăng lên gần gấp đôi khiến không gian trở nên nhỏ hẹp nhưng cho đến phút cuối, nhiều em vẫn chưa muốn về.

Cầm trên tay lồng đèn và chiếc bánh trung thu do các cán bộ CĐ quận trao tặng, các em thích thú thưởng thức các tiết mục múa lân, ảo thuật, văn nghệ... Đặc biệt là các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do chính các em và cha mẹ biểu diễn đã khiến không khí càng thêm sôi động. Trình bày xong tiết mục đơn ca "Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to", em Nguyễn Phạm Phương Dung (6 tuổi) vẫn nán lại hàng ghế đầu để cổ vũ và hát cùng với các bạn biểu diễn sau mình. Nhìn con gái vui vẻ, chị Phan Thị Kim Châu cũng vui lây. Chị nói: "Tôi không ngờ lần đầu tiên hát trước nhiều người nhưng bé lại dạn dĩ, phấn khích như vậy. Cảm ơn chương trình đã đem lại niềm vui cho con gái tôi và các cháu nhỏ". 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo