xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc hội ngộ trong nước mắt

THANH NGA - PHAN ANH

Lần đầu tiên sau 37 năm đất nước thống nhất, những cán bộ công vận năm xưa mới có một buổi hội ngộ thật nhiều cảm xúc

“Trong trận càn năm 1966, 3 người đồng đội của tôi đã hy sinh. Có nỗi đau nào hơn khi tận mắt chứng kiến đồng đội ngã xuống…”. Ông Lê Phước Hậu, cán bộ công vận Ban Công vận Sài Gòn - Gia Định năm xưa, nghẹn ngào ôn lại chuyện cũ.
Ông và những người có mặt trong buổi họp mặt gia đình liệt sĩ Khối Công vận, Công đoàn (CĐ) Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định do LĐLĐ TPHCM tổ chức chiều 27-7 là những nhân chứng sống về một thời sôi nổi xung phong ra chiến trường theo tiếng gọi của quê hương.

Nhớ đồng đội xưa

Khi có mặt trên chiến trường Sài Gòn - Gia Định, những người cán bộ công vận đều phơi phới sức trai. Còn hôm nay, tóc ai cũng điểm bạc. Ông Lê Phước Hậu còn nhớ như in trận đánh năm ấy. “Lúc bấy giờ, căn cứ của Ban Dân vận Sài Gòn - Gia Định (trong đó có khối công vận) ở ấp Xóm Bưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi bị một lữ đoàn xe tăng Mỹ tấn công.
img

Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Huy Cận thăm hỏi gia đình liệt sĩ công vận Công đoàn chiều 27-7. Ảnh: THANH NGA

Tôi cùng 5 đồng đội có nhiệm vụ chặn địch. Dù chỉ có lựu đạn và súng AK nhưng chúng tôi đã bẻ gãy được gọng kìm của địch. Tuy vậy, 3 chiến sĩ đã hy sinh khi bảo vệ nhà máy in Trần Văn Kiểu (nhà in Báo Công nhân - PV), trong đó có liệt sĩ Đỗ Văn Lum”- ông Hậu nhớ lại.
Nói về đồng đội xưa, ông Hậu đã không cầm được nước mắt: “Anh Lum hy sinh, một thời gian sau vợ anh cũng mất, rồi đứa con duy nhất của anh cũng ra đi vì bệnh tật.
Lúc ở căn cứ, tôi với anh Lum coi nhau như anh em ruột; chúng tôi hay ca hát, kể cho nhau nghe chuyện gia đình, vợ con và mơ ước đến ngày hòa bình, sẽ về cày cuốc nuôi vợ con, sống một cuộc đời bình thường... Vậy mà anh lại ra đi...”. Khi nghe những lời này, chị Đỗ Vân Tiệp, em gái liệt sĩ Đỗ Văn Lum cứ liên tục lau nước mắt.

Ấm áp, tự hào

Trong số 40 gia đình liệt sĩ công vận - CĐ về dự buổi họp mặt, nhiều người ở tận Long An, Tiền Giang. “Nghĩ đến việc sẽ gặp những đồng đội luôn sát cánh với chồng mình; những người con, người cháu của các liệt sĩ có cùng nỗi mất mát và niềm tự hào giống mình, tôi rất bồi hồi. Cảm ơn LĐLĐ TP đã tổ chức buổi họp mặt hôm nay. Cuộc gặp khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp, tự hào và hiểu rõ hơn về người thân của mình ”- bà Huỳnh Thị Tuyết (quê Tiền Giang), vợ của liệt sĩ Võ Ngọc Sương, chia sẻ.

Cũng trưởng thành từ trong chiến tranh, hơn 40 năm làm công tác công vận - CĐ và trải qua nhiều gian nan, mất mát, vậy mà cô Phan Tuyết Xuân vẫn không ngăn được nước mắt khi nghe chồng mình là chú Bảy Hậu kể về những ngày chiến tranh gian khổ. Những câu chuyện đó nhắc cô nhớ đến sự hy sinh của người cha đáng kính là liệt sĩ Phan Văn Hân (bí danh Hai Sang, Thường vụ Thành ủy phụ trách khối quân sự công vận cánh Bình Tân).
Cô xúc động: “Khi cha bị bắt, không ai trong số 7 anh em tôi biết. Mãi đến cuối năm 1968, khi vào chiến khu, tôi mới biết ông bị bắt và đã hy sinh, mãi vẫn không tìm được xác. Sau giải phóng, giữa rất nhiều lựa chọn, tôi đã chọn công tác CĐ để tiếp tục đi theo con đường của cha”.

Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình các liệt sĩ công vận - CĐ TP. Ông nhấn mạnh: “Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chỉ riêng tổ chức công vận -CĐ TP đã có đến 109 liệt sĩ. Những năm qua, bên cạnh chính sách chung của Đảng, Nhà nước, tổ chức CĐ TP đã cố gắng chăm lo cho các gia đình liệt sĩ công vận với mong muốn góp phần làm ấm lòng các gia đình đã có nhiều hy sinh, mất mát...”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo