
Làm nên điều kỳ diệu
Chị Nở là CN cạo mủ cao su lành nghề của Xí nghiệp Cao su (Công ty Bò sữa TPHCM). Từ sau khi chồng bỏ đi, chị Nở trở thành lao động duy nhất trong gia đình; mẹ chị đã lớn tuổi và cũng mắc bệnh tim nên việc đi đứng, nói năng đều khó khăn; con chị năm nay mới được 5 tuổi. Hiểu được hoàn cảnh của chị, CĐ công ty đã vận động anh em CN đóng góp được 35 triệu đồng giúp chị phẫu thuật. Lúc ấy chi phí mổ là 35 triệu đồng nhưng khi vừa có đủ tiền thì bệnh tình của chị trở nặng, chi phí phẫu thuật tăng lên gấp 3 lần. “Đến lúc ấy thì tôi chẳng dám mong mỏi gì nữa”- chị cho biết. Đang lúc chị tuyệt vọng nhất thì LĐLĐ TPHCM triển khai chương trình “Trái tim nghĩa tình”. Hay tin mình được xét chọn, chị khóc: “Tôi không dám tin đó là sự thật. Tôi chỉ mong được phẫu thuật để có đủ sức khỏe chăm lo cho gia đình”.
Cũng giống như chị Nở, anh Nguyễn Lê Long (CN Công ty May Hữu Nghị II) cũng đã tìm thấy cơ hội sống nhờ chương trình “Trái tim nghĩa tình”. Anh Long đã được mổ tim miễn phí ở Viện Tim TPHCM và xuất viện vào ngày 24-4. Anh là trụ cột trong gia đình có đến 2 người bệnh nặng: cha anh bị liệt sau cơn tai biến, còn anh trai thì bị tâm thần. Khi biết mình bị bệnh tim, anh không dám nghĩ đến chuyện phẫu thuật vì chi phí lên đến 129 triệu đồng. “Khi biết mình được Viện Tim TPHCM mổ miễn phí, tôi mừng không kể xiết. Cho đến lúc xuất viện, tôi mới dám tin những gì vừa diễn ra là sự thật”- anh Long chia sẻ. Bác sĩ Lê Thị Mỹ Châu, Phó Giám đốc Viện Tim TPHCM, Chủ tịch CĐ ngành y tế TP, cho biết: “Bệnh tình của anh Long quá nặng mà gia đình lại khó khăn nên chúng tôi đưa vào chương trình mổ miễn phí và tiến hành mổ gấp. Hưởng ứng chương trình “Trái tim nghĩa tình” của LĐLĐ TPHCM, Viện Tim sẽ tiếp nhận 5 ca mổ miễn phí cho những trường hợp khó khăn, bệnh nặng”.
Tìm sự đồng cảm
Đến nay, LĐLĐ TPHCM đã chốt danh sách 33 CN và con CN bị bệnh tim được mổ miễn phí. Để tạo nguồn kinh phí hỗ trợ CN, các cấp CĐ TP đang ra sức vận động, kêu gọi sự tương trợ từ CNVC-LĐ và các doanh nghiệp, các mạnh thường quân. Với ý nghĩa đó, Ban Nữ công LĐLĐ TP đã tổ chức ngày hội CNVC-LĐ với 2 hoạt động chính là bán hàng giảm giá và ẩm thực diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-4. Tham gia chương trình có 63 gian hàng giảm giá, ẩm thực. Mỗi gian hàng sẽ trích một phần lợi nhuận (ít nhất 3 triệu đồng/gian hàng) cho chương trình “Trái tim nghĩa tình”.
Một trong những đơn vị tham gia ngày hội tích cực nhất là Công ty Cholimex. Bà Nguyễn Phụng Tế, chủ tịch CĐ công ty, cho biết: “Chi phí cho một ca phẫu thuật tim là rất lớn, là gánh nặng cho bất kỳ ai khi mắc phải căn bệnh này, huống chi là những CN nghèo. Hiểu được điều đó, CĐ công ty đã đề xuất với lãnh đạo tham gia một gian hàng giảm giá (giảm 20% giá tất cả các mặt hàng) và một gian hàng ẩm thực để ủng hộ chương trình “Trái tim nghĩa tình”. Riêng CĐ công ty cũng đã phát động ủng hộ trên toàn hệ thống, mỗi CNVC-LĐ đóng góp 20.000 đồng gây quỹ chữa bệnh cho CN bị bệnh hiểm nghèo và CN mắc bệnh tim”.
|
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM: Hành động vì CN bị bệnh tim Để phẫu thuật cho 33 CN và con CN nghèo đang từng ngày phải chống chọi lại căn bệnh tim nguy hiểm, các cấp CĐ TP phải ra sức vận động từ tất cả các nguồn. Đây là một việc rất khó khăn trong tình hình kinh tế hiện nay; tuy nhiên, LĐLĐ TP mong các cấp CĐ sẽ nỗ lực vận động để mang lại sự sống cho họ. Đặc biệt, qua lần sàng lọc này, các cấp CĐ TP đã phát hiện số lượng CN nghèo bị bệnh tim trên địa bàn TP rất lớn. Vì vậy, CĐ cấp trên và CĐ cơ sở nên quan tâm, chăm lo cho những trường hợp này. |
Bình luận (0)