Chiều giữa tuần, Nhà Văn hóa Lao động quận Tân Phú- TPHCM đông đúc, náo nhiệt hơn bình thường bởi tấm băng-rôn “Chiếu phim màn ảnh rộng: Quái vật sông Hàn”. Nhiều công nhân (CN) nhìn ngắm, rồi bàn tán: “Phim màn ảnh rộng là sao?”, “Không biết có hay không?”, “Thôi về sớm tắm rửa rồi rủ mấy đứa trong xóm đi xem”. Cứ thế, CN này rỉ tai CN khác, số người đến ngày càng đông. Đây là chương trình chiếu phim cho CN nhân “Tháng CN” do CĐ Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn và CĐ khối Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện.
Chương trình chiếu phim tại Nhà Văn hóa Lao động quận Tân Phú đã thu hút nhiều công nhân
Lần đầu xem phim màn ảnh rộng
Không chỉ khán giả tò mò, thắc mắc, ngay cả người tổ chức cũng hồi hộp, lo lắng. Chị Võ Thị Tuyết Loan, phụ trách Nhà Văn hóa Lao động quận Tân Phú, cho biết: “Tối thứ tư và tối thứ bảy hằng tuần, Nhà Văn hóa Lao động tổ chức chương trình game show và thi hát karaoke nhưng hôm nay đổi qua chiếu phim. Dù treo nhiều băng-rôn, phát tờ rơi nhưng chúng tôi cũng rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tổ chức chiếu phim màn ảnh rộng. Không biết có thu hút CN hay không?”.
Ban đầu, chỉ có vài CN nhưng rồi nhiều CN đến. Khi bộ phim bắt đầu chiếu, số lượng CN ngày càng đông. Tôi để ý thấy có một đôi vợ chồng và đứa con gái nhỏ đến rất sớm. Đó là gia đình anh Nguyễn Văn Đăng, Công ty Trung Sơn - KCN Tân Bình. Anh Đăng nói: “Nhà không có tivi nên cũng không được xem phim. Nghe có chiếu phim, tôi đưa vợ con đi coi cho biết phim màn ảnh rộng là thế nào”. Mấy cô CN Công ty Nhật Minh ở nhà lưu trú gần đó cũng kéo sang. CN Nguyễn Thị Thu Bình thật thà: “Ở nhà lưu trú buồn lắm, nghe có phim tụi em đi xem liền. Đây là lần đầu tiên được xem phim màn ảnh rộng”.
Náo nức chờ phim
Buổi chiếu phim ở Công ty 3Q Vina, quận 8- TPHCM cũng không kém hào hứng, náo nhiệt. Nhiều CN tan ca không về nhà mà ở lại công ty chờ xem phim. Ăn vội ổ bánh mì, anh Trần Văn Hải, quê ở Sóc Trăng, cho hay: “Lên TPHCM làm CN hơn 3 năm rồi nhưng tôi chưa lần nào đi xem phim ở rạp. Với nhiều người, chiếc vé 30.000 đồng đến 40.000 đồng không là bao nhưng với CN chúng tôi nó hơn cả một ngày làm. Nếu không có chương trình này chắc chúng tôi cũng không có cơ hội xem phim màn ảnh rộng”. Bộ phim Lấy vợ Sài Gòn đã mang lại tiếng cười vui tươi, thoải mái cho CN. Vẻ mệt mỏi dường như tan theo từng tràng cười giòn tan.
Bộ phim Vua Kungfu lại mang đến niềm vui cho CN Công ty Pou Yuen, quận Bình Tân và Công ty Sambu Vina, huyện Hóc Môn. “Có nhiều chương trình văn hóa văn nghệ dành cho CN nhưng ít khi đến với CN Hóc Môn. Mong các cơ quan, đoàn thể quan tâm nhiều hơn đến CN vùng ven như chúng tôi”- cô CN Nguyễn Thị Duyên, Công ty Sambu Vina, đề nghị.
Mong công nhân vui
Các buổi chiếu phim thường kết thúc trễ. Khi CN ra về, anh em hậu đài còn phải ở lại dọn dẹp mọi thứ. Khi họ ra về, nhiều đêm đồng hồ đã chỉ 24 giờ. Nhưng khi nhắc đến việc chiếu phim cho CN, họ lại hăm hở đi ngay. Anh Hoàng Hữu Thịnh, nhân viên lồng tiếng của Công ty Cổ phần Truyền thông Điện ảnh, người luôn có mặt trong mọi buổi chiếu phim, tâm sự: “Công việc quả thật vất vả, đi xa, về trễ nhưng khi thấy CN háo hức, xem đến hết phim mới ra về, chúng tôi cũng vui”.
Ông Lương Văn Nhiền, Chủ tịch CĐ khối Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết: “Hiện chúng tôi đã nhận được 7 chương trình đăng ký tại các công ty, nhà trọ. Với chương trình này, chúng tôi mong muốn mang đến niềm vui cho CN, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của họ”.
Nhiều phim hay dành cho công nhân
|
Bình luận (0)